Chị Trần Thị Hồng, 19 tuổi ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) kể, đi hướng từ ngã 3 Kênh Liêm về trung tâm TP Hạ Long (trước cửa Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh) chiếc xe Attila màu vàng do chị điều khiển mất lái. Xe đổ, xăng chảy xuống đường.
Chiếc xe Attila cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Báo Quảng Ninh. |
Vừa được người đi đường giúp kéo chị ra, chiếc xe lập tức bốc cháy. Vụ cháy khiến người đi đường hoảng loạn. Nhiều người hiếu kỳ đứng xem xe cháy khiến giao thông bị tắc nghẽn. Công an TP Hạ Long phải có mặt kịp để giải quyết vụ việc
Nhân viên Công ty Cổ phần Than Núi Béo dùng bình bọt cứu hỏa dập lửa. Sau 5 phút đám cháy được dập tắt, chiếc xe còn trơ khung sắt.
Chiếc xe máy trên chị Hồng mua tháng 9/2008.
(Theo Báo Quảng Ninh)