Một số người đã dùng dây cột xác kéo vào bờ, đồng thời báo cơ quan chức năng. Người xấu số được xác định là ông Trần Văn Cu (42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM).
Hàng trăm người dân đổ xô đến hiện trường. Ảnh: |
Theo người thân của ông Cu, chiều 13/10, do buồn chuyện riêng tư, ông đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Tuy nhiên do thuốc bốc nồng nặc nên người nhà phát hiện, đưa ông đi cấp cứu. Bệnh nhân sau khi được các bác sĩ súc ruột đã nhanh chóng bình phục. Trong đêm hôm đó, ông Cu trốn viện.
Trong khi gia đình đang huy động hàng chục người để tìm ông thì nhận được hung tin.
Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra ngay tại chợ nên thu hút hàng trăm người dân đổ xô đến xem.
Trước đó 2 ngày, cũng tại khu vực bến đò này, một thanh niên 24 tuổi tìm đến cái chết vì buồn chuyện tình cảm.
Minh Huân - Quỳnh Chi