Cũng theo ông Hải, bệnh viện đã cho “khoanh vùng” tất cả bảy đứa trẻ (bốn trai, ba gái) được sinh ra tại khoa sản vào ngày 15/2.
Tuy nhiên, ông Hải vẫn xác định chỉ có nhân viên hộ sinh phụ trách kíp trực nhầm, chứ đứa trẻ không thể khác, bởi chỉ có hai trẻ sinh thiếu tháng (yếu sức) phải cách ly sản phụ đưa vào phòng dưỡng nhi trong ngày, và không có dấu hiệu bất thường nào để nghi đánh tráo trẻ...
Trong khi đó, sản phụ Hoàng Thị Thuyết cùng chồng đến ngày hôm qua vẫn khẳng định con của họ phải là… con trai, bởi họ đã kịp nhìn thấy bộ phận sinh dục đứa bé sau khi sinh ra. Đồng thời trước đó, qua nhiều lần siêu âm, các cơ sở y tế ở huyện Lâm Hà đều xác nhận đứa trẻ trong bụng chị Thuyết là con trai.
(Theo Tuổi Trẻ)