12h30 đêm 10/10, tại bến xe Mỹ Đình hàng nghìn người tá túc trong và ngoài bến, trên dải phân cách giữa đường Phạm Hùng để chờ xe buýt hoặc xe khách để trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này các tuyến xe liên tỉnh và xe buýt kế cận đã ngừng hoạt động nên người dân đành chờ đợi đến sáng.
Nguyễn Minh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên (Vĩnh Phúc), cho biết, dù phải đợi cho đến sáng mới có xe về nhà nhưng em vẫn rất vui khi đã được tham dự đêm hội mừng đại lễ.
Bến xe Mỹ Đình khá đông người tá túc đêm 10/10. Ảnh: độc giả Nguyễn Nhàn. |
Tuy nhiên, khá nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau khi phải chen lấn trước khu vực Mỹ Đình để xem bắn pháo hoa. Chị Thu, quê Phú Thọ, cho biết, hai vợ chồng chị đã vượt hơn 100 km để về thủ đô ngày hôm qua vì muốn xem tận mắt lễ diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, vì muốn xem bắn pháo hoa vào buổi tối nên đã không kịp lên xe khách trở về nhà, đành tá túc qua đêm ở bến xe.
Bên ngoài bến xe, khá nhiều lái xe ôm cũng chờ đợi đón khách, tuy nhiên, giá xe ôm cao gấp 3-4 lần ngày thường nên không có nhiều hành khách chấp nhận.
Nhiều người còn tràn ra bên ngoài bến xe Mỹ Đỉnh. Ảnh: độc giả Nguyễn Nhàn |
Tối 10/10, nhiều người cũng bức xúc với lái xe buýt tại khu vực Mỹ Đình bởi một số xe buýt khá vắng khách song không dừng đón khách. Ngược lại có những xe buýt quá đông khách gây tình trạng dẫm đạp lên nhau trong xe.
Trao đổi với VnExpress.net sáng 11/10, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bến xe Mỹ Đình, cho biết, sáng nay đã có 3.000 - 4.000 hành khách lên xe về các tỉnh, số lượng này không đột biến so với những ngày thường. Theo ông Tiến, có thể người dân tập trung tại bến Mỹ Đình để chờ xe buýt kế cận đi các tỉnh hoặc đi xe buýt đến các bến xe khác trên địa bàn thành phố.
"Đã có nhiều người ngủ qua đêm ở bến xe, song đến sáng họ tản đi dần. Chúng tôi chưa phải tăng cường thêm xe khách vào hôm nay", ông Nguyễn Mạnh Tiến cho biết.
Đoàn Loan - Nguyễn Nhàn