Trên đoạn từ cầu Rạch Chiếc ra ngã ba Vũng Tàu, không thể đếm xuể bao nhiều quán sửa xe, mỗi quán trung bình 8 nạn nhân bị thủng xăm xe. Nhiều quán có từ trước, nhưng không ít quán tranh thủ dựng lên để làm “thời vụ”, bảng hiệu nhếch nhác. Nắm được tâm lý trong những ngày Tết ai cũng vội vàng và có sẵn tiền nên chúng không ngại ngần “chặt đẹp”. Có người than phiền lấy tiền quá cao thì bọn chúng chỉ phán “Tết nhất mà, các anh chị đi chơi, bọn em phải ngồi chữa xe, thông cảm cho em út”.
Không phải nạn rải đinh chỉ gây mất thời gian, tiền bạc cho các nạn nhân, mà nguy hiểm hơn là có quá nhiều trường hợp bị tai nạn, gây thương tích nặng. Như vụ tai nạn lúc 17 giờ ngày mồng 3 Tết, một thanh niên đi xe Win bị cán đinh vào bánh xe trước, mất thăng bằng lao thẳng vào xe nước mía bên đường. Kết quả là xe nước mía và xe Win đều bị hỏng nặng. Nạn nhân bị trầy xước khắp thân thể, may đầu không bị thương vì có đội mũ bảo hiểm.
Mặc dù trong những ngày Tết, hàng trăm người cán phải đinh do bọn xấu rải nhưng không có một sự can thiệp kịp thời nào của các cơ quan có trách nhiệm. Biết bao người dân phải chịu thiệt thòi về tiền bạc, sức khỏe. Đề nghị các cơ quan chức năng phải có biện pháp dẹp tận gốc nạn rải đinh, nghiêm trị những kẻ làm ăn bất lương này. (Theo Lao Động, 1/2).