Chị Huỳnh Thị Sậm đang vẽ tranh bằng chân. Ảnh: Người Lao Động. |
Một trường hợp khác là cô bé Sơn Thụy Lệ Ngân, cha mẹ chết vì HIV, song vẫn tần tảo phụ giúp bà kiếm tiền học tập.
Tham dự hội nghị còn có 64 người bảo trợ đã tích cực trợ giúp người kém may mắn. Tiêu biểu là Giám đốc công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC CORP Bùi Văn Đức đã chia sẻ lợi nhuận kiếm được từ việc kinh doanh để xây nhà tình thương, tặng xe lăn cho người khuyết tật. Ông Đoàn Xuân Tiếp, Giám đốc Công ty mỹ nghệ Hồng Ngọc đã tạo việc làm cho hơn 300 người tàn tật.
Phát biểu sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm kích trước nỗ lực phi thường, vượt lên số phận không may mắn của các đại biểu. Ông cũng trăn trở khi rất nhiều người tàn tật nơi ăn chốn ở tạm bợ, chưa có nghề nghiệp. Nhiều trẻ mồ côi chưa được đến trường, đời sống tinh thần và vật chất còn thiếu thốn.
"Số phận đã đặt ra như vậy, nhưng mình phải phấn đấu, vươn lên. Các bạn hãy yên lòng, xã hội sẽ tạo mọi điều kiện để các bạn phát huy hết khả năng của mình", Chủ tịch nước nói
Hồng Khánh