Ông Vũ Văn Bằng, Phó viện trưởng Viện công nghệ nước và môi trường, thành viên đoàn tìm kiếm cho biết, nhiều khả năng đây là anh Nguyễn Văn Quốc (21 tuổi). Anh Quốc cùng 3 người trong gia đình được tìm thấy cách nhau chừng vài mét. Có thể khi đất đá sụt xuống, họ đang ngủ và không chạy kịp.
Sáng 24/4, thi thể các nạn nhân đã được người thân nhận ra, song trước khi bàn giao cho gia đình cơ quan chức năng đang tập trung làm công tác vệ sinh.
Lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ sạt lở. Ảnh: TTXVN. |
Như vậy đến nay nhà chức trách đã tìm được tất cả 5 nạn nhân. Lực lượng tìm kiếm có lúc được huy động tới 400 người, với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài cùng nhiều phương pháp như địa bức xạ, chó nghiệp vụ và hàng chục máy xúc, nhưng do lượng phế thải quá lớn (2 triệu m3) lại trải trên diện tích tới 7 ha nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Trước đó rạng sáng 15/4, khi người dân còn đang ngủ thì bãi đất đá thải của mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) cao như núi bất ngờ sạt lở, vùi lấp nhà của 10 hộ dân sinh sống bên dưới. Hậu quả một người chết, một người bị thương, 5 người mất tích, trong đó có 4 người trong một gia đình.
Thái Thịnh