16h ngày 13/9, anh Đỗ Văn Thuận (24 tuổi, quê Hà Nam) cùng bạn gái đi xe máy chở chùm bóng lớn từ nội thành Hà Nội sang quận Long Biên để bán. Đến giữa cầu Vĩnh Tuy, thấy gió quá mạnh, anh Thuận nói bạn gái đi xe máy, còn mình đi bộ mang chùm bóng sang.
Nơi anh Thuận bị chùm bóng kéo ngã khỏi cầu. Ảnh: ANTĐ. |
Anh Thuận đi gần hết cầu, bất ngờ gió thổi mạnh, kéo rê anh cùng chùm bóng. Vì tiếc chùm bóng chưa bán được quả nào, anh Thuận giữ chặt nên bị "kéo" qua thành cầu, rồi rơi xuống đất.
Người dân chạy đến thấy chùm bóng bay là là dưới đất, anh Thuận nằm ngay gần đó. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bị chấn thương nặng ở gót chân và cột sống.
An ninh Thủ đô