Thủ đô Matxcơva những ngày đầu năm. |
Ngay từ mùa thu, những tiết mục văn nghệ đã được “âm thầm” chuẩn bị, nhất là ở các công ty lớn và trong khối sinh viên Việt Nam, những người đang học ở nhiều trường đại học khác nhau tại Matxcơva. Cứ hai năm một lần, đại sứ quán và ban công tác cộng đồng tổ chức hội diễn lớn; nhưng hàng năm các tiết mục tự biên tự diễn phong phú của các đoàn văn nghệ nghiệp dư Mùa thu vàng (TTTM Bến Thành), Xocol (Làng Việt Nam ở Xocol), đội văn nghệ của TTTM Quốc tế (chợ Vòm KT)... vẫn luôn sẵn sàng, để Tết đến là phục vụ trong ngày gặp mặt cuối năm tại đại sứ quán.
Các tiết mục được lựa chọn sẽ biểu diễn vào đêm chung kết thường giáp Tết Nguyên đán. Hội trường lớn của Nhà Văn hóa Thanh niên Matxcơva có sức chứa 3.500-4.000 người, nằm trên đại lộ lớn Komsomol, ngay cạnh metro Fluzen) gần đại sứ quán của ta, thường là nơi trình diễn. Vào ngày này, hội trường luôn chật cứng người xem. Ai cũng khao khát thưởng thức văn hóa - văn nghệ dân tộc, đến đây như được về quê hương...
“Chợ Đồng Xuân” giữa thủ đô Nga
Ngay từ rằm tháng chạp, nhiều loại thực phẩm đón Tết đã tràn ngập các gian “hàng khô” ở nhà hầm các “ốp”, các chợ. Đầy đủ cả lá dong, lá chuối tươi, lạt giang, đậu xanh, nếp cái hoa vàng, rồi nấm hương, mộc nhĩ cùng hàng trăm đồ gia vị khác, có cả vàng mã, hương trầm... Một chợ “Đồng Xuân” xôn xao cười nói ngay giữa lòng thủ đô Matxcơva!
Chị Kim Phượng, chuyên “đánh” hàng thực phẩm khô từ TPHCM, cho biết: “Hàng tháng tàu từ cảng Sài Gòn đều sang, mỗi chuyến từ 5 đến 10 container. Tết đến thì lượng hàng phải chuẩn bị nhiều gấp 3 lần và phải sang sớm hơn nửa tháng. Bởi vì từ các tỉnh xa, các xe sẽ về lấy hàng để kịp phục vụ cho bà con ở đó. Chúng em còn giao hàng đến tận Siberia”...
Cũng từ sau 20 tháng chạp, ban quản trị các “ốp” chợ đã tất bật chuẩn bị quà Tết. Có đơn vị như chợ Vòm KT, gói cả vài ngàn bánh chưng tặng bà con buôn bán ở nơi mình quản lý và tặng bạn bè người Nga.
Túi quà tết của các đơn vị thường có đủ bánh chưng, rượu, mứt, cuốn lịch (có in ngày âm lịch) và tờ tạp chí Đất nước số Tết có lời chúc tết của ngài đại sứ. Đồng thời, không quên một thiệp chúc trang trọng của công ty. Có nơi còn cầu kỳ với chai rượu Lúa Mới từ quê nhà gửi sang. Từ ngày 27-28 Tết, ban quản trị cử cán bộ đi từng phòng tặng quà và chúc tết. Loa phóng thanh đọc oang oang lời chúc của ban lãnh đạo công ty, đơn vị. Ai cũng nhìn nhau bằng cái nhìn đầm ấm, sẻ chia.
Vạn dặm hướng về quê hương
Vào chiều 30 và cả ngày mồng 1 Tết, các chợ Việt Nam đóng cửa đón xuân. Trẻ em nghỉ học, người lớn nghỉ làm. Áo quần diện ngất, nhà nọ sang “xông đất” nhà kia, dù chỉ cách nhau một bức vách và chung hành lang. Họ chúc nhau vạn sự như ý, trẻ con cũng nhận phong bao “lì xì”, “mừng tuổi” như ở Việt Nam.
8h tối (giờ Matxcơva) - giờ đón giao thừa ở quê hương, những nén hương được thành kính thắp lên trên mỗi bàn thờ gia đình. Vào giờ ấy, ít ai cười nói. Trẻ con thường cũng lặng yên. Tất cả cúi đầu, nín lặng. Nhiều người khóc. Giờ phút thiêng liêng ấy, dù ở đâu xa vạn dặm và dù băng tuyết trắng trời, lòng mỗi người con xa xứ đều chỉ một niềm hướng về quê hương...
(Theo Người Lao Động)