Để có nấu được nồi bánh chưng chiều qua 28 Tết, nhóm công nhân khu công nghiệp Tân Bình vừa thay nhau đi nhặt nhạnh những mảnh gỗ, tấm ván, cành cây khô... tất cả những gì có thể cháy được cho vào bếp. Ngọn lửa lúc bập bùng, khi leo lét tùy theo độ nhiều ít của lượng củi mà họ kiếm được nhưng cũng đủ để nấu chín nồi bánh, niềm vui Tết lớn nhất của những công nhân xa nhà.
Công nhân lao động tại một xóm trọ ở phường 13, quận Tân Bình nấu bánh chưng chiều qua, 28 Tết. Ảnh: Việt Hùng |
"Chúng em gói bánh vừa để các con em không quên ngày Tết ở quê vừa để đỡ phải mua, đắt đỏ lắm" - Nguyễn Hoàng Hải, quê Thái Bình tâm sự. Vợ chồng anh dắt díu nhau vào TP HCM làm ăn đến nay đã được 6 năm. Hải làm ở Khu công nghiệp Tân Bình, còn vợ anh, sau khi sinh bé thứ 2 đã ở nhà mở quán cháo lòng nhỏ để vừa bán hàng vừa có thể trông con.
Vợ chồng Hải xã nhà đã 6 năm nhưng chưa bao giờ dám về quê đón Tết. "Thường ngày đi làm miết không sao, nhưng Tết đến, nhớ quê, nhớ bố mẹ lắm anh ạ" - Hằng, vợ Hải, nói và quay đi giấu những giọt nước mắt.
Công nhân ở lại không về quê chưa hẳn họ không đủ tiền cho một chuyến đi dài. Họ ở lại để dành những đồng tiền tích cóp được gửi về cho bố mẹ trang trải và sắm Tết. "Quê em nghèo lắm. Em vào đây làm mỗi tháng được 800.000 đồng, tiết kiệm lắm Tết này em mới gửi được 2,5 triệu về cho bố mẹ đấy anh ạ" - Hoàng Thị Lan, quê ở huyện vùng cao Lục Ngạn, Bắc Giang cho hay. Lan bảo, ước mơ lớn nhất của em là sang năm được tăng lương để cuối năm tích cóp lấy 3 hay 4 triệu đồng để về quê ăn Tết.
Những công nhân quê Hà Tây ở một xóm trọ tại phường Linh Trung, Thủ Đức lại có cách đón Tết khá ấm cúng. Hơn chục người hợp nhau lại, mỗi bạn đóng 200.000 nghìn để mua gạo gói bánh, thổi xôi, làm nem, nấu đông... Bên ly rượu, cốc bia mừng xuân, họ cùng nhau hát những bào hát về Hà Tây... cho vơi nỗi nhớ nhà. "Nhiều lúc đón giao thừa, chúng em vừa ôm nhau hát, vừa rơi nước mắt" - Đỗ Văn Huy, quê xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Tây kể.
Trong hàng chục khu nhà trọ mà PV VnExpress đến chiều qua, có lẽ vợ chồng anh Đỗ Văn Tuấn, chị Nguyễn Bích Ngọc quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam là vui nhất. Chị Lan khoe, do biết các con không có điều kiện về quê nên cứ đến Tết, mẹ chị lại đóng một thùng đồ gửi ôtô khách vào cho vợ chồng chị. Quê nghèo, quà gửi chỉ là chục củ su hào, dăm cây bắp cải, ít cà rốt, xúp lơ và lọ dưa hành nhưng cũng ấm lòng những đứa con xa quê ngày Tết.
Việt Hùng