Trên bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, mặc cho những con sóng cao tới gần 2m, gió gầm rít, biển sôi đỏ ngầu, nhiều du khách vẫn hồn nhiên nhảy sóng, tắm biển, chơi bóng. Một nhóm 6 học sinh này cho biết đã đội mưa đi 17 km từ xã Hải Phú để đến bãi biển này.
“Bọn em biết tin bão sẽ vào chiều nay. Nhưng tắm biển lúc sóng to thế này mới thú vị”, một em gái nói.
Clip: Nhảy sóng đón bão |
Giữa lúc mưa bão, nhiều du khách vẫn hồn nhiên nô đùa. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Cách đó không xa, một gia đình 4 người với 2 con nhỏ như muốn thưởng thức cảm giác mạnh khi tiến xa ra biển, đối mặt với những con sóng cao gần 2 m đang ập vào bờ.
Theo ghi nhận của VnExpress.net, tại bãi biển này, trong lúc mưa bão, nhưng không hề có lực lượng tuần tra, bảo vệ để ngăn cấm du khách tắm biển. Còn Chi cục trưởng đê điều và Phòng chống lụt bão Đỗ Văn Khánh khi nghe VnExpress.net phản ánh mới hoảng hốt nói sẽ cấp báo cho lực lượng biên phòng để yêu cầu người dân vào bờ.
Trong khi đó, tại Thanh Hóa, trong lúc bão gây biển động mạnh, chị Nga, 18 tuổi (Hà Nội) vẫn tắm biển và bị sóng lớn làm lật phao, cuốn trôi.
Nguyễn Hưng