Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 8h tối nay (giờ Matxcơva) và xuống sân bay Nội Bài vào 9h sáng 18/1.
Chị Cao Thị Hà, mợ của Bình cùng có mặt trên máy bay đưa thi hài sinh viên này về nước. Những ngày vừa qua, chị Hà đã túc trực, lo mọi thủ tục để tổ chức tang lễ tại Matxcơva.
Hàng trăm người Việt tại Nga đã đến tiễn đưa Bình trong tang lễ tổ chức hôm 15/1. Ảnh: mekongnet. |
Tại gia đình sinh viên 21 tuổi này ở Hải Dương, tin thi hài của Bình được đưa về nước, thay vì hỏa táng như dự tính đã phần nào xua tan không khí ảm đạm. Anh Vũ Văn Mơ, cậu của Bình cho biết, sáng mai, gia đình sẽ thuê ôtô ra sân bay Nội Bài.
Thay mặt gia đình, anh Mơ gửi lời cám ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng như Vietnam Airlines.
Chị Cao Thị Hà (mợ của Bình) với di ảnh của cháu. Ảnh: mekongnet. |
Tối 9/1, Tăng Quốc Bình, sinh viên ĐH Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU) đã bị những kẻ lạ mặt đâm chết gần một nhà ga tàu điện ngầm ở Matxcơva, khi đang trên đường về nhà. Bình sinh năm 1988 quê Hải Dương, đang theo học năm thứ nhất, hệ tự túc.
Trong hơn một năm du học ở Nga, Bình là niềm tự hào của cả gia đình. Lớp học ở trường dự bị tiếng Nga MADI, Bình là một trong 3 người Việt thi đỗ ĐH sau một năm học. Bình đã nhận giải nhì cuộc thi Olympic Toán của trường.
Nguyễn Hưng