Bà Huệ kể khoảng 7h30 ngày 16/9, gia đình bà đang buôn bán trái cây tại nhà. Bất ngờ, ông Chãi dẫn đầu lực lượng gần 10 người ập vào. Họ giật cây dù che nắng của nhà bà, đưa lên xe chở về đồn.
Ông Chãi dùng còng số 8 còng tay bà Huệ. Còng xong, ông Chãi vừa xưng "mày, tao", vừa dùng tay đấm, tát bà Huệ. Sau khi chở bà Huệ về trụ sở công an xã, ông Chãi vẫn không mở còng, tiếp tục lấy khẩu cung bà. Buổi trưa hôm đó bà bị bỏ đói.
17h cùng ngày, Công an xã Gia Tân 1 chở bà Huệ lên giao cho Công an huyện Thống Nhất. Qua một đêm và hơn nửa ngày hôm sau (17/9) bị giữ, bà Huệ được Công an huyện Thống Nhất thả về mà không quy kết, hay xử phạt vì bất cứ tội nào. Kết quả khám nghiệm của Bệnh viện Sài Gòn xác nhận bà Huệ bị chấn thương mặt (sưng má), cổ tay trái (xước da) và bàn chân phải (sưng nề mu bàn chân)...
Ông Vũ Xuân Chãi là một trong bốn quan chức xã Gia Tân 1 đã tổ chức đánh bạc, biến trụ sở UBND xã thành sòng bạc trong dịp Tết Bính Tuất vừa qua. Huyện uỷ Thống Nhất đã có quyết định "cảnh cáo" về mặt Đảng đối với những quan đánh bạc trên.
(Theo Lao Động)