Bà Nguyệt, bán hàng trầu cau cho biết, từ ngày vợ chồng này bị bắt, khu chợ vắng hẳn tiếng chửi mắng. Sau một thời gian bỏ trống, ba gian hàng vừa được thuê với giá vài chục triệu đồng của vợ chồng này cũng được hai người em dâu ra bán thế chỗ. "Vợ chồng Đức Phương phải chịu xử lý của pháp luật vì những gì đã gây ra".
Vợ chồng chủ quán phở Đức - Phương. Ảnh: T.D. |
Được mời làm nhân chứng cho phiên xử ngày 21/1, bà Bình, bán hoa quả ở cổng chợ cho biết, để xảy ra kết cục như hôm nay, một phần là do vợ chồng Đức Phương không chịu nghe lời khuyên can của bà con trong chợ.
“Tôi vốn thẳng tính nên nhiều lần khuyên Phương, sao quán phở ngày càng vắng khách? Người ta đến ăn phở chứ có phải đến nghe chửi đâu? Vậy mà Phương không nghe. Có hôm, vừa làm xong bát phở cho khách, Phương liền múc ngay muôi nước trần phở hắt thẳng vào mặt Bình khiến khách bực tức đứng dậy trả tiền bỏ về”, bà kể.
Trưa 20/1, nhiều họ hàng của em Bình ở Vĩnh Phúc đã có mặt ở Hà Nội để kịp dự phiên toà xét xử vợ chồng Đức Phương. Bình cho biết, hiện em rất lo lắng, chỉ sợ có trục trặc gì... "Giờ em chỉ biết nhờ luật pháp xử lý. Cô chú ấy tội đến đâu thì cứ xử đến đó", Bình nói.
Mặc dù đã thoát khỏi sự tra tấn, hành hạ được hơn 3 tháng nhưng đến nay, thỉnh thoảng, trong mơ, những trận đòn roi thừa sống thiếu chết lại ùa về ký ức của Bình. "Mỗi khi trái gió trở trời, người em lại đau nhói, nhất là ở đầu. Vậy nên giờ trong túi em lúc nào cũng có mấy viên thuốc giảm đau", cô gái 24 tuổi này cho biết thêm.
Còn bà Bình "Bò" thì nhắc đi nhắc lại nguyện vọng: "Tôi mừng là vợ chồng Đức Phương đã biết nhận lỗi. Nhưng có lỗi thì phải bị xử nghiêm".
Sáng 21/1, TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội, xét xử sơ thẩm vợ chồng Chu Văn Đức, Trịnh Thị Hạnh Phương về tội hành hạ người giúp việc Nguyễn Thị Bình suốt nhiều năm. Ba luật sư của Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự sẽ bảo vệ quyền lợi miễn phí cho em Bình. Vợ chồng Đức Phương có thể đối mặt với khung hình phạt 2-7 năm tù. |
Rót xong chén trà cho khách, ông lão 77 tuổi chậm rãi nói: "Tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng chúng nó đều bỏ ngoài tai. Vậy nên giờ chúng nó tội đến đâu, pháp luật xử lý đến đó, tôi già rồi chẳng biết làm thế nào".
Tiến Dũng