Rạng sáng 29/7, bà Trần Thị Thế (43 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị đánh thức bởi tiếng còi hú báo trộm phát ra từ chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Toyota để trước hiên nhà.
Xe ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Ngọc Trường. |
Khi ra xem, bà Thế phát hiện ngọn lửa phát ra từ lốp xe nên vội hô gọi chồng là ông Lê Văn Dũng (43 tuổi) và người con trai 14 tuổi. Cả ba dùng bình chữa cháy, nước để dập đám cháy nhưng do ngọn lửa lan nhanh, bùng lên dữ dội nên hi vọng cứu chiếc xe bất thành.
Toan chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng cổng nhà bị khóa trái ngay nơi chiếc xe bị cháy nên gia đình ông Dũng phải trèo qua tường rào thoát thân. Nhiều hàng xóm biết chuyện đã dùng nước và cát dập lửa từ bên ngoài nhưng bất thành.
Khoảng 20 phút sau, xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Lính cứu hỏa phải đập tường rào mới đưa được vòi phun nước vào dập lửa. Công an quận Liên Chiểu cũng thu giữ một lon bia và một tấm giẻ có mùi xăng được cho là của kẻ gian phóng hỏa để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.
Gia đình ông Dũng cho biết chiếc xe bị cháy được mua với giá hơn 1 tỷ đồng.
Ngọc Trường