PGS, TS Phạm Khánh Phong Lan (giữa). Ảnh: Người Lao động. |
Phong Lan cho biết, thuở nhỏ, chị rất muốn làm cô giáo, nhưng khi thi ĐH lại chọn y - dược vì thời đó ai cũng nói “nhất y, nhì dược...”. Hoàn tất 5 năm ĐH, ra trường năm 1994 với danh hiệu thủ khoa, Phong Lan được trường giữ lại giảng dạy.
Năm 1995, Phong Lan được học bổng sang Pháp học cao học. Chị cho rằng đó là may mắn vì thời đó số người biết tiếng Pháp ít, mà học bổng của Pháp thì nhiều. Xong cao học, chị lại làm tiếp nghiên cứu sinh. Năm 1999, chị mang theo về nước tấm bằng tiến sĩ.
Phong Lan kể: “Chỗ tôi học là Caen, cách Paris chỉ hơn 100 km thôi, nhưng cuộc sống không khác gì tỉnh lẻ. Người dân ở đây ít nói, thời tiết luôn mưa phùn, giá lạnh thay nhau. Chẳng có gì vui chơi, giải trí, nên tôi suốt ngày cứ đến trường hoặc ở nhà đọc sách, nghiên cứu”.
Về Việt Nam, chị lại tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu. Vừa qua, Phong Lan được nhà nước phong danh hiệu phó giáo sư. Ở tuổi 36, chị là nữ phó giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam từ trước đến nay.
Đề tài luận án tiến sĩ của Phong Lan về hóa trị liệu mang tên “Tổng hợp các dẫn chất cyclopenta[c]thiophen hướng kháng ung thư”. Trong lĩnh vực dược, hóa trị liệu là chuyên ngành rất “hóc búa” nhưng thú vị.
Hiện nay, với sự hợp tác chặt chẽ của Trung tâm Nghiên cứu dược phẩm Normandiethuộc Viện Đại học Caen (Pháp), Phó giáo sư - Tiến sĩ Phong Lan vẫn tiếp tục tổng hợp các dẫn chất cyclopenta[c]thiophen mới, tạo tiền đề cho thử nghiệm kháng ung thư cũng như một số họ hợp chất khác để thử nghiệm sinh học.
(Theo Người Lao động)