Sáng 16/5, ông Phan Tuấn (66 tuổi, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) ra bãi bồi ven sông gần nhà để đào vài luống sắn của nhà trồng. Đâm xẻng xuống một khoảng rộng nhưng vẫn thấy chạm phải củ, ông Tuấn khoanh vùng gần 2 m2 đất mới đào được củ sắn dài gần 1 mét.
Củ sắn khổng lồ đào được trong vườn nhà. Ảnh: N.Đ |
Khệ nệ mang về nhà, ông Tuấn cân được 23 kg, dù một số phần đã bị mất trong lúc đào. Nhiều người dân thấy ông đào được củ sắn "lạ" đã kéo đến xem.
Chủ nhân cho biết, trồng sắn tại bãi bồi này từ tháng 1/2009. Do xen canh nhiều loại cây trồng nên ông để nguyên luống sắn đến nay mới đào. "Nhà tôi nuôi chó, xua được chuột nên củ sắn mới to được thế này", ông Tuấn nói.
Nguyễn Đông