Ông Hsu Chen Hsien. |
Theo ông, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lượng hồ sơ xin đăng ký kết hôn với người nước ngoài giảm đi nhiều. Duy nhất có tỉnh Cần Thơ là còn tương đối nhiều, đương sự phải nhận phiếu hẹn và sau 15 ngày mới đến nộp hồ sơ. Một trong các nguyên nhân khiến cho số hồ sơ đăng ký lấy chồng ngoại giảm là số cô dâu VN sau một thời gian xuất ngoại đã trở về trong đau khổ. Và cũng có người Đài Loan thật thà bị vợ lừa gạt, đến gõ cửa cơ quan pháp luật VN nhờ bảo vệ như trường hợp của ông Hsu Chen Hsien.
Trong đơn gửi công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đầu tháng 3, ông Hsu kể, sau khi có hôn thú, vợ ông, cô Lê Thị L. đã qua Đài Loan sinh sống cùng chồng. Ngày 20/2, vợ chồng ông về thăm quê ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn. Ông Hsu cho gia đình vợ 1.300 USD và 22.000 đài tệ (khoảng 800 USD). Đêm đầu tiên ngủ tại nhà vợ, ông bị mất 7.000 USD và 8.000 đài tệ. Chị L. nói đã lấy số tiền ấy để cho cha mẹ xây nhà. Hai vợ chồng ông đã bất đồng về việc này. Ngày hôm sau, trên chuyến xe trở về TP HCM, cô L. bỏ trốn, để mặc ông chồng tội nghiệp trên xe. Vì không biết tiếng Việt nên ông Hsu phải lang thang tại TP HCM mà không biết đi đâu.
Ông Hsu Chen Hsien năm nay đã 54 tuổi, bị teo một chân trái. Ông có cơ sở làm ăn lớn ở Đài Loan. Người vợ kém ông 29 tuổi. Họ quen nhau trong một đám cưới của bạn ông tại TP HCM. L. không xinh đẹp như nhiều cô gái khác, nhưng ông thương vì nết thật thà. Sang Đài Loan ông càng yêu quý cô vì đức tính này. Tiền bạc để trong ngăn kéo chung mà chẳng bao giờ bị mất. Thậm chí, nhiều lần mẹ ông cho tiền, cô L. cũng không nhận. Bởi vậy, việc vợ lấy tiền và bỏ trốn là một cú sốc mà ông không thể ngờ được.
Cách đây không lâu, tại Phòng Công chứng số 2 (quận 5, TP HCM) cũng có một người Đài Loan dở khóc dở cười như ông Hsu. UBND tỉnh Cần Thơ đã cấp giấy chứng nhận kết hôn cho ông và một cô gái VN nhưng cô này trốn biệt, không chịu làm thủ tục theo chồng. Nhiều người trước đây từng lo các thủ tục kết hôn cho người nước ngoài Đài Loan tại khu vực quận 5, nay đã phải giải nghệ nói: “Chợ môi giới đã về chiều rồi, người ta đang tìm cách kiếm tiền lần cuối”.
(Theo Thanh Niên, 11/6)