* Clip: Thủy thủ òa khóc khi gặp người thân |
Niềm vui và nước mắt của gia đình thủy thủ Hồ Xuân Hương. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Sau khi gặp gỡ người thân, các thủy thủ được đưa về công ty để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
15h10, chuyến bay chở các thủy thủ bị bắt cóc mới đáp xuống sân bay Nội Bài, nhưng từ một tiếng trước đó, hàng chục thân nhân, phóng viên đã đứng khá đông chờ ở sảnh ra của sân bay.
Ôm bó hoa trên tay, ông Lưu Đình Thu, bố của thủy thủ Lưu Đình Hùng xúc động cho biết, ngay khi nghe tin con trai được bọn cướp biển thả tự do, ông và gia đình vui mừng khôn tả. Ngày 23/7, gia đình ông và thân nhân của những thuyền viên khác đã cùng bắt xe khách ra Hà Nội để kịp đón con.
"Lần liên lạc gần đây nhất của gia đình là chiều 23/7, các thủy thủ đều cho biết tinh thần ổn định, khỏe mạnh và ai cũng rất vui khi sắp được về nhà", ông Thu nói nhưng mắt luôn hướng về phía cánh cổng ra.
Thủy thủ Lưu Đình Sơn bật khóc khi gọi điện thông báo cho người thân. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Còn ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng phòng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, đáng ra các thủy thủ này được về nước từ tháng 3 nhưng do bọn hải tặc lại chuyển các thủy thủ cho nhóm hải tặc khác nên phải mất thêm thời gian đàm phán, chuyển tiền...
Theo ông Tạo, trước mắt, công ty có lao động sẽ hỗ trợ mỗi thuyền viên một triệu đồng làm lệ phí về quê, sau đó sẽ hẹn làm việc cụ thể để thanh lý hợp đồng.
12 thuyền viên Việt Nam bị bắt giữ gồm: Trần Văn Toàn (21 tuổi), Lưu Đình Sơn (21 tuổi), Trần Văn Hùng (25 tuổi), Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), Trần Huy Bình (25 tuổi), Hồ Xuân Hương (23 tuổi), Lưu Đình Hùng (22 tuổi), Trần Minh Trí (21 tuổi), Nguyễn Thanh Tú (26 tuổi), Vũ Văn Ba (21 tuổi) đều quê ở Nghệ An; Bùi Văn Hóa và Nguyễn Văn Tâm (22 tuổi) quê Hà Tĩnh.
Trước đó, ngày 25/12/2010, tàu FV Shiuh Fu No1 (Đài Loan) bị hải tặc Somalia bắt cóc, cùng với 12 thuyền viên người Việt Nam và 14 người Trung Quốc. Trong hơn 18 tháng, gia đình các thuyền viên thỉnh thoảng nhận được điện thoại của con từ Somalia thông báo tình hình. Nhiều người gọi điện về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, đề nghị gửi tiền sang chuộc nếu không sẽ bị hải tặc chặt tay chân hoặc giết hại. Đêm 17/7/2012, tàu cá và các thủy thủ được hải tặc thả về.
Nguyễn Hưng