Thoát y 50% ở quán Đại Dương. |
Gần đây, số vũ trường, karaoke ở Vũng Tàu mọc lên như nấm. Lượng khách cũng đông lên rất nhiều, phần lớn các loại xe đến đây đều mang biển số TP HCM.
Vũ trường Hollywood East nằm trên đường Lý Tự Trọng, tối 13/7 có khoảng 300 khách, tăng gấp đôi so với ngày thường vì đó là tối thứ sáu cuối tuần. Anh Xuân, một tài xế taxi, giải thích: "Mấy tuần nay, các vũ trường ở Vũng Tàu đều ăn nên làm ra vì lượng khách đổ về từ TP HCM, Đồng Nai... rất đông. Nghe nói dân nghiền lắc chuyển địa bàn".
Ngoài Hollywood East, còn có Blusky nằm trên đường Nguyễn Du, T.G.T. trên đường Võ Thị Sáu... rồi thêm nhiều quán bar khác trên đường Nguyễn Trãi, Quang Trung... cũng đều đông khách và chơi không giới hạn thời gian. Bên ngoài các vũ trường này thường bắt gặp những chiếc Su-Sport, Nova... đến từ TP HCM. Trừ một số đông di chuyển bằng xe gắn máy, tàu cánh ngầm, còn lại khá nhiều bạn trẻ sử dụng taxi đi về trong đêm với giá 450.000 đồng/chuyến.
Một dân chơi tâm sự: "TP HCM cấm nhảy về khuya nhưng ở đây thì thoải mái... Ở đây nhân viên vũ trường ra tận cửa xe đón khách. Vào cửa được miễn phí, nhưng một chai bia Tiger giá... 25.000 đồng! Tuy âm thanh có ít bốc nhưng cách chơi không thua kém gì ở Sài Gòn".
Ông Nguyễn Đức Trung, cán bộ Phòng Nghiệp vụ, Sở VH - TT, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: "Thành phố Vũng Tàu hiện có 7 vũ trường được cấp giấy phép hoạt động. Riêng quán bar không thể thống kê được vì nhiều quán nằm ngoài sự quản lý của Sở, không đăng ký hoạt động những lĩnh vực thuộc ngành quản lý". Ông Trung cho biết thêm, một tháng trước đây, Sở có đi kiểm tra hoạt động của các vũ trường, quán bar trong thành phố và đoàn kiểm tra thật sự bất ngờ trước những hình ảnh “trái với thuần phong mỹ tục” ở những nơi này.
Những trò chơi thác loạn
11h30', tại vũ trường Hollywood East, các cặp nhảy đã tưng bừng. Sự hứng khởi lên đến tột đỉnh khi một cô bé mặc váy ngắn leo tót lên vai và kẹp cổ một anh chàng đứng cạnh rồi uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc. Hai rồi ba cặp trai gái không còn chịu nổi sự chật hẹp của sàn nhảy đã trèo lên cả chiếc bàn (che ban nhạc phía sau) để vừa lắc vừa la hét cuồng loạn... Một cậu choai choai chắc đã "say men" nên loạng choạng nhảy xuống sàn kéo một cô đào mặc váy lửng lên bục. Theo ánh đèn lúc tắt lúc sáng, thỉnh thoảng nhóm thanh niên lại tốc váy cô “đào” lên trong tiếng hô cổ vũ của những người đứng phía dưới. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo ở phía hậu đài vài cô gái nằm dài trên đùi của mấy vị đàn ông và cạnh đó những bóng người đang quấn vào nhau trên chiếc ghế nệm...
Tại quán Phụng Hoàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, không khí bên ngoài lại vắng lặng khác hẳn những nơi khác. Các thượng đế đến đây lập tức được dẫn qua chiếc cầu thang trong bóng tối đen kịt và vào một căn phòng khoảng 16 m2. Sau 10 phút yên vị, cửa mở, hơn chục cô gái (độ tuổi 20) trong bộ quần áo khêu gợi được dẫn ra "chào hàng"... để khách thoải mái lựa chọn. Đúng 3 phút sau, một cô lên giọng tuyên bố sắp bắt đầu màn trình diễn kỳ quái: "Từ bây giờ các anh đền bù (tiền boa) thế nào thì chúng em giải toả (thoát y) thế ấy nhé!".
Mỗi tiết mục có giá biểu bất di bất dịch: 50.000 đồng cho mỗi "diễn viên". Tiết mục 1: Các cô ra mắt "ban giám khảo" chỉ với chiếc áo dây mỏng tanh và tự giới thiệu là "không quần, áo lót bên trong". Tiết mục 2: Bằng một động tác nhẹ nhàng, thành thục, các cô tháo nút dây duy nhất của chiếc áo phía sau cổ để nó bay xuống đất... Tiết mục 3: Bắt đầu các vũ điệu lắc mông, lắc ngực, uốn éo thân thể... Tiết mục cuối cùng: Tiễn khách ra về vẫn trong tình trạng "giải toả trắng".
Cách quán Phụng Hoàng khoảng 1 km còn có quán Thằng Cuội cũng có màn trình diễn sexy 100%, đặc biệt hơn các cô còn múa điệu Ấn Độ rất bài bản... Nhiều thanh niên lố nhố trước quán karaoke mang tên Đại Dương tại hẻm 128, đường Hoàng Hoa Thám, vồn vã: "Ở đây là số một". Quán này có hai loại phòng, một loại có máy karaoke, loại không có. Nhân viên ở đây giải thích: "Có nhiều khách vào chỉ để xem biểu diễn và làm... chuyện ấy chứ không hát". Quả thật, ở đây cũng những màn trần trụi theo công thức trên và đến khi mức giá "đền bù" vượt khung thì những màn đồi bại hơn thế nữa được... biểu diễn.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những địa điểm thuộc hạng "siêu đẳng". Dân chơi còn đồn rằng quán cà phê Linh trên đường Võ Thị Sáu mới là nhất. Đây là khu "chợ tình" nổi tiếng chuyên cung cấp gái thoát y, mại dâm...
(Theo Tuổi Trẻ, NLĐ)