Đã gần 0h 10/10, dòng người vẫn nườm nượp đi lại trên đường Điện Biên Phủ khiến anh Nguyễn Quang Khải, cảnh sát giao thông đội 2 (công an Hà Nội) cùng đồng nghiệp liên tục tuýt còi, phân làn. Bóng các anh lọt thỏm giữa hàng nghìn, hàng triệu xe máy, ôtô đang ầm ầm phóng đi.
Anh cho biết, trong ca trực gần như chẳng có thời gian nghỉ vì người dân đi chơi không kể đêm, ngày. Ca trực của anh bắt đầu từ 22h và kết thúc lúc 2h sáng. Đây là thời gian lượng người đi chơi đông. Chỉ cần một người dừng lại là hàng loạt xe phía sau không nhích lên được.
Cảnh sát cơ động giữ gìn trật tự tại hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Anh. |
"Ban ngày thì nắng và bụi, ban đêm thì đông đúc khiến chúng tôi phải gồng mình lên", anh nói.
Đêm mùa thu se lạnh nhưng những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên gương mặt những cảnh sát. 2h sáng giao ca, anh Khải vội vã về nghỉ bởi chỉ sau đó 3 giờ, anh và đồng đội đã phải tăng cường làm việc cho ngày cuối cùng của đại lễ. Trong ngày cao điểm này, các anh phải làm từ 5h đến 16h không được nghỉ. Mặc dù vậy, anh vẫn cười vui vẻ “nghìn năm mới có một lần, chúng tôi cố một chút cũng không sao”.
Là nhân viên bảo vệ khu vực trước Bưu điện Hà Nội, nhiệm vụ của Nguyễn Quang Cường là trông coi tài sản gồm màn hình máy chiếu, hệ thống âm thanh ánh sáng và hướng dẫn người dân ngồi xem chương trình chiếu trên màn hình. Cường cho biết, ca trực của cậu từ 22 giờ đến 7h sáng hôm sau. Suốt từ ngày 29/9, đêm nào Cường cũng thức trắng để làm nhiệm vụ.
Cường tâm sự, lúc đầu tối người người đi chơi đông vui nhộn nhịp nên công việc của cậu nhàn, làm việc cũng là đi chơi. Nhưng càng về khuya, không khí dần yên tĩnh cũng là thời điểm hoạt động của bọn trộm cắp thì Cường phải căng mắt lên chú ý. Chỉ cần sơ ý ngủ gật là mất đồ trong chớp mắt.
"Có những khi cơn buồn ngủ kéo đến em phải tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, cũng có lúc một mình ngồi ở đây vào đêm buồn ghê gớm", Cường chia sẻ.
Suốt 10 ngày đại lễ, trong khi các gia đình ở Hà Nội đưa nhau đi chơi, xem ca nhạc... thì anh Đinh Văn Minh cùng nhiều đồng nghiệp trong tổ bảo vệ dân phố gần như gắn chặt với các chốt giao thông dọc đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là tuyến giao thông quan trọng, thường xuyên đón các đoàn xe ngoại giao, xe quan chức cấp cao đi qua.
Trực chiến tại các chốt giao thông thường gồm 3 lực lượng, cảnh sát giao thông, công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố. "Từ trước khi đại lễ diễn ra, các chốt đã phải cử người trực liên tục 3-4 ca mỗi ngày. Toàn bộ quân số bảo vệ dân phố phải huy động", anh Minh cho biết.
Theo anh tổ trưởng này, tuy là lực lượng hỗ trợ, song tại mỗi chốt dọc đường, bảo vệ dân phố lại chiếm đa số. Phường Thổ Quan có gần 60 người thì lúc nào cũng có 20 người ứng trực. "Có hôm đứng ngoài đường liền 6-7 giờ, làm hai ca, ăn uống, sinh hoạt đảo lộn hết. Mới có mấy ngày mà tôi sụt gần 2 cân, mong đến ngày mai để nghỉ ngơi một tý", anh Minh cho biết.
Chia sẻ với lực lượng dân phòng, trung tá Phạm Tất Thịnh (công an phường Thổ Quan) cho biết, điều đáng mừng là trong dịp đại lễ, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra tại các chốt giao thông. Trong 10 ngày, mệt nhất là vào đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10/10. Vào thời điểm này, ca trực được huy động từ 12h đêm đến 7h sáng. Đây là thời điểm trước lễ diễu binh nên người dân các nơi đổ nườm nượp đổ về khu trung tâm giữ chỗ.
Ngất xỉu khi chen lấn xem diễu binh sáng 10/10. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Tuy nhiên, số này không thấm vào đâu so mới lượng người đổ về trục Nguyễn Thái Học - Kim Mã vào sáng 10/10. Cảnh sát cơ động, công an giao thông, bảo vệ dân phố và cả thanh niên tình nguyện nhiều lúc không thể ngăn hàng chục nghìn người tràn xuống đường xem lễ diễu binh, diễu hành. Sau khi buổi lễ kết thúc đã khiến quang cảnh tại khu vực này không khác gì một bãi chiến trường với đầy rác rưởi, thức ăn thừa. Các thảm cỏ, chậu hoa bị dẫm nát.
"Mặc dù phải thu dọn thường xuyên ngay trong buổi lễ nhưng khi kết thúc, chúng tôi không thể nào làm sạch ngay được", chị Mai Anh, công nhân dọn vệ sinh trên phố Kim Mã nói. Theo chị, phải gần một giờ sau lễ diễu binh, toàn bộ tuyến phố mới được dọn dẹp xong. Tuy nhiên, rất nhiều hoa, chậu cảnh phải thay mới.
Nữ công nhân này kể, chưa bao giờ đơn vị dọn vệ sinh môi trường ở các tuyến phố của thủ đô phải làm việc với cường độ và khối lượng lớn như vậy. Để đảm bảo mỹ quan, công nhân, lái xe làm việc gần như 24 giờ trong ngày. Đường phố thường xuyên được phun nước rửa, các xe rác nối đuôi nhau chở rác ra khỏi nội đô...
Biển người lúc 12h đêm 10/10. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chia sẻ sau "đêm kinh hoàng" 10/10 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, một cảnh sát cơ động huyện Từ Liêm cho biết, chưa bao giờ anh chứng kiến lượng người khổng lồ như vậy. Sau nhiều giờ buổi lễ kết thúc, hàng nghìn người vẫn kẹt lại tại đây. Tất cả tuyến đường lớn lẫn các ngõ nhỏ vào, ra quảng trường sân Mỹ Đình kẹt cứng.
"Cảnh sát đã làm hết sức nhưng quả thực, tình hình đã ngoài kiểm soát từ trước lúc bắt đầu buổi lễ. Nhiều xe của các lãnh đạo, xe ngoại giao kẹt trong dòng người, không vào sân cũng không về được", cảnh sát này kể.
Cũng theo anh này, dù mệt nhưng trong vài ngày tới anh vẫn chưa thể "xả hơi" vì phải tham gia đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu dự Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN. "Đây có lẽ là đợt làm việc căng thẳng, dài ngày nhất của lực lượng an ninh thủ đô", anh nói.
Nguyễn Hưng - Hoàng Thùy