Tại TP Đông Hà (Quảng Trị), cả nghìn người đã đổ ra đường, vẫy cờ Tổ quốc và thổi còi huyên náo trong cơn mưa nặng hạt sau trận hòa giữa Việt Nam và Malaysia.
Bên hông nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị, một quả pháo hoa được đốt và bắn lên trời trong khoảng 20 giây. Dòng người hâm mộ kéo qua các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Lê Lợi, Quốc lộ 9, Trần Hưng Đạo...
Tại Thừa Thiên Huế, trời cũng đổ mưa to nhưng ngay khi kết thúc trận đấu, nhiều nhóm cổ động viên đổ ra đường. Khu vực ngã sáu trung tâm TP Huế trở nên nhộn nhịp khi người hâm mộ mang cờ đỏ, kèn tập trung về. Các tuyến đường Hùng Vương, Bến Nghé, Lê Quý Đôn, Hà Nội... chật kín cổ động viên.
Công an TP Huế đã lặp rào chắn để phân luồng giao thông. Nhà chức trách cũng thiết lập các tổ công tác đặc biệt đi tuần tra, khống chế các nhóm thanh niên phóng nhanh, lạng lách.
Bạn Kiều Oanh (21 tuổi, TP Huế) chia sẻ, "mặc dù đội tuyển Việt Nam vuột mất chiến thắng nhưng em cảm thấy rất vui với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Hy vọng trận lượt về, đội tuyển chúng ta sẽ giành chiến thắng và lên ngôi vô địch".
Tại Đà Nẵng, bất chấp mưa gió, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ đến khu vực cầu Rồng "đi bão". Nhiều cổ động viên đốt pháo sáng khuấy động đường phố. Một số phụ huynh cũng đưa con nhỏ xuống đường với cờ đỏ sao vàng trong tay.
Cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia diễu hành.
"Kết quả hoà, Việt Nam có phần lợi thế. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình và người hâm mộ Việt Nam có quyền tin tưởng vào một kết quả tốt ở trận chung kết lượt trên sân Mỹ Đình vào thứ bảy tuần này", anh Nguyễn Dương (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nói.
Đến 23h, dòng người vẫn diễn hành trên các tuyến phố Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú. Ở một số tuyến phố chính khác như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ cũng có cổ động viên xuống đường nhưng thưa thớt hơn. Đà Nẵng không xảy ra ùn tắc như những lần ăn mừng bóng đá trước.
Tối hôm qua 10/12, nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng vẫn còn ngập nước do đợt mưa lớn kỷ lục.
Hoàng Táo - Võ Thạnh - Nguyễn Đông