Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên đất đỏ (thôn Bo Lé, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), K’Huệ thấu hiểu với những khó khăn của trẻ em nơi đây. Cô luôn dành tâm huyết và sự yêu thương để giảng dạy cho các em trong ngôi trường tiểu học vốn còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất.
Niềm đam mê trồng chữ, trồng người của K’Huệ được tiếp lửa từ người mẹ, cũng là một giáo viên từng nhiều năm bám lớp tại các bản làng xa xôi. Sau nhiều năm quyết tâm kiên trì theo đuổi đam mê, hiện tại chị là giáo viên trẻ dạy giỏi của trường tiểu học Phi Liêng thuộc vùng sâu vùng sa của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Một góc nhỏ trong ngôi nhà đơn sơ của chị K’Huệ. |
Thu nhập giáo viên không cao, cuộc sống nhiều áp lực, lo toan nên để có thể trang trải cho cuộc sống gia đình cũng như phấn đấu trong công việc nên sau khi ra trường, chị và chồng đã phải vay nợ ngân hàng một khoản tiền lớn. Sau những giờ trên bục giảng, nỗi lo lắng thiếu hụt trước sau trong cuộc sống hằng ngày lại đè nặng lên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ.
Một món quà hết sức bất ngờ đã đến với K’Huệ, giúp gia đình chị có thể trả nợ ngân hàng và xây một ngôi nhà ấm cúng. Món quà này đến từ sở thích uống cà phê từ nhỏ của K’Huệ. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ít khi có đủ tiền để mua cả hộp nên cô giáo trẻ thường chỉ mua từng gói lẻ về để sử dụng. Nhưng nhân dịp năm mới, anh Long Giang - chồng chị quyết định mua hẳn một túi cà phê to để làm quà đầu năm mới cho cả nhà.
Khi thấy thẻ cào trúng thưởng dịp Tết trong túi sản phẩm, chị đã gửi tin nhắn và tham gia ngay vào chương trình nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có cơ may trúng giải. Khi ban tổ chức đến tận nhà trao giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng, chị mới biết mình trúng thưởng và thông báo tin vui cho người thân, gia đình.
"Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đây là mơ. Mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi nay đã thành hiện thực. Đây đúng là một phần quà tài lộc quá lớn cho tôi và gia đình trong dịp Tết năm nay", cô giáo dân tộc xúc động nói.
Ca sĩ Đông Nhi (phải) - đại diện chương trình "Nescafé Tết 2016 - Khai xuân đón lộc" trao phần quà tặng cho cô giáo trẻ K'Huệ (giữa). |
Trong những ngày đầu năm mới vùng cao, với cái se se lạnh của không khí những ngày giáp Tết, cô giáo trẻ vui vẻ cho biết sự may mắn này sẽ giúp gia đình trả hết món nợ ngân hàng, giảm bớt gánh nặng cuộc sống thường ngày.
"Tuy gia đình không giàu có gì nhưng chắc chắn tôi sẽ dành ra một phần trong món tiền thưởng để giúp đỡ, đóng góp cho nơi tôi đang sinh sống và công tác. Tôi cũng mong muốn tài lộc sẽ đến với tất cả mọi người trong những ngày đầu năm mới", K’Huệ chia sẻ.
Trực tiếp chứng kiến những nụ cười cùng giọt nước mắt hạnh phúc cô giáo trẻ K’Huệ khi nhận quà từ chương trình "Nescafé Tết 2016 - Khai xuân đón lộc", ca sĩ Đông Nhi - đại diện cho chương trình thổ lộ, cô rất vui khi được trao đi những phần quà đầy ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới này.
"Cuộc sống luôn ẩn chứa những may mắn và cơ hội đều san sẻ cho tất cả mọi người. Mỗi món quà trao đi là một phần tài lộc, một sự sẻ chia của những người thân yêu xung quanh bạn", Đông Nhi vui vẻ nói.
Sau khi ngôi nhà đầu tiên trị giá 1,5 tỷ đồng đã có chủ nhân, chương trình vẫn còn 4 ngôi nhà nữa đang chờ đón các khách hàng may mắn sở hữu bất kỳ sản phẩm Nescafé nào có bao bì Tết Phúc Lộc Thọ. Giải thưởng được chọn theo hình thức quay số trúng thưởng, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 20/2/2016.
Minh Trí