Ngày 25/2, bác sĩ Trương Quang Thận, Trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Cà Mau) cho biết, 3 nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ bình gas tại phòng trọ đang có dấu hiện hồi phục tốt. Ông Huỳnh Văn Dũng, người bỏng nặng nhất (68%) đã tỉnh, có thể giao tiếp và uống được sữa.
Nằm cạnh bên là ông Đỗ Hoàng Giao bị bỏng 45% diện tích da toàn thân, ngực và mặt bị sưng húp, mắt chưa mở được. Bác sĩ chuyên khoa mắt chẩn đoán ông Giao bị bỏng giác mạc, có thể phải sống trong bóng tối suốt đời.
Chị Nhi chạy vào tìm con nên bị bỏng trên 20% đang nằm điệu trị tại Bệnh viện Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước. |
Theo bác sĩ Thận, nạn nhân nhẹ nhất là chị Phạm Kim Nhi (con dâu ông Dũng) bị bỏng trên 20%. Hiện gia đình vẫn chưa cho chị biết về cái chết của con trai 9 tháng tuổi trong tiệc nhậu do ông nội tổ chức.
Trước đó chiều 22/2, ông Dũng tổ chức nhậu sau khi bán vé số về. Có mặt tại phòng trọ của người đàn ông 50 tuổi này còn có ông Giao và hai người ở trọ gần đó là anh Nguyễn Hoài Em và Nguyễn Văn Lâm. Khi đang nhậu thì bị nổ khí gas khiến căn phòng trọ bùng cháy, mái tôn bị hất tung. Anh Hoài Em và Lâm thiệt mạng tại chỗ, bé Hào (cháu nội ông Dũng) chết trong tư thế ôm lưng anh Lâm. Khi chạy từ ngoài vào tìm con, chị Nhi cũng bị bỏng.
Thiên Phước