Cảnh sát giao thông làm luật tại khu vực giáp ranh quận 9. |
Nhiều người dân và không ít tài xế đi trên tuyến quốc lộ từ TP HCM về miền Trung hay ra Vũng Tàu rất bức xúc về tình trạng cảnh sát giao thông ra đường làm luật công khai. Tại xa lộ Đại Hàn, trước cổng Công ty Điện tử Samsung Vina, cũng có một cảnh sát thường bắt xe tải dừng lại. Khi đó, các phụ xế nhảy xuống dúi vào tay cảnh sát mảnh giấy nhỏ hoặc cuốn sổ kiểm định kẹp từ 20.000 đến 100.000 đồng ở trong.
Trên xa lộ Hà Nội cũng có nhiều cảnh sát như vậy. Người dân cho biết, hơn hai tuần nay, cứ khoảng 3h sáng, cảnh sát giao thông lại ra đường xét xe gom tiền. Lúc thì họ chốt ở điểm giữa TP HCM và Bình Dương, lúc đứng ở khu du lịch Suối Tiên, cũng có khi án ngữ giữa xa lộ Đại Hàn. Có xe do không biết làm luật đã bị lập biên bản phạt hàng trăm nghìn đồng.
Ban đêm, mãi lộ càng nhiều
Đêm 19/1, tại ngã tư Bình Phước, khi thấy một người lân la hỏi thủ tục cho xe qua, tránh trạm cân, hai cảnh sát hỏi thẳng: “Muốn dúi cho xe gì, mấy giờ tới? Chở gỗ, xi măng hay cà phê? Xe đi hướng nào để biết, khỏi bắt”. Khi thấy khách nói là chở gỗ, anh ta đưa ra giá 500.000 đồng/xe và đảm bảo: “Nộp tiền và viết số xe đưa đây, cứ xe qua là đi luôn. Mai mốt nếu qua đây thì cứ gọi qua số này..., khỏi tới mất công”.
Ở ngã tư Bình Thái cũng có hai cảnh sát giao thông làm luật. Sau cú lia đèn pin của anh mặc áo ghi lê màu sáng, không đeo bảng tên, tất cả phụ xe đi qua đều nhảy xuống, chạy ào lại dúi tiền cho anh. Một người cầm đèn lia và quét theo biển số (ám hiệu xe phải dừng lại), người kia nhận tiền và nhét vào túi. Chỉ 30 phút, hai cảnh sát đã yêu cầu 20 xe tải nặng và xe container phải dừng bánh.
Một tài xế cho biết, muốn hối lộ thì cũng phải tế nhị. Nên cuộn tiền trong giấy, chỉ ló ra một góc tờ bạc rồi hãy đưa, lấy tiền xong mấy cảnh sát đưa lại giống như xem xét giấy tờ. Giáp Tết, cảnh sát tự lên giá gấp đôi.
(Theo Tuổi Trẻ)