Bruno Nini đang sao chép một tranh thời Phục hưng. |
Bruno về hưu sau nhiều năm làm quản lý buồng ở khách sạn. Cho đến lúc đó, ông chưa từng đụng đến màu và cọ. Trong thời gian nghỉ dưỡng, ông sửa một chiếc đồng hồ cổ với những tiểu họa trang trí và chợt nghĩ đến việc sao chép chúng. Để có kỹ thuật và kiến thức cần thiết, Bruno tìm đọc nhiều sách và thường xuyên lui tới Louvre để quan sát, học tập. Ông đã học được rất nhiều từ bậc thầy sao chép ở Bảo tàng Louvre, Amol Dagher. Kể từ tác phẩm đầu tiên mang tên Người ăn xin, đến nay ông đã vẽ hàng trăm bản sao cho các tác phẩm quý giá. Để hoàn thành một bản, Bruno mất khoảng 3 tháng nên giá tranh không nhỏ: 5.000-20.000 quan Pháp/bức, tùy theo kích cỡ. Những bức này được ký tên Bruno Nini cùng hàng chữ "Vẽ từ tác phẩm..." và theo luật, chúng phải nhỏ hoặc lớn hơn bản chính chừng 5 cm mỗi chiều.
Ngoài những gì đã bán, ông già say mê nghệ thuật vẫn còn một lượng tranh chép không nhỏ và đang nuôi ý định biến căn hộ của mình thành một bảo tàng mini những tranh copy từ các tác phẩm thế kỷ 17-18. Bruno nói: "Tôi gấp rút làm điều đó vì quỹ thời gian còn lại quá ít".
(Theo Phụ Nữ)