Mái tôn bị lốc xoáy cuốn vắt trên dây điện. Ảnh: An Nhơn |
15h30', cơn mưa nặng hạt kèm theo gió xoáy hoành hành tại các phường 8, 9, 10, 11 (quận Gò Vấp, TP HCM) và phường 15 (quận Tân Bình). "Tôi và các con đang trong nhà vì mưa lớn thì bất ngờ nghe ầm ầm, mái tôn nhà tôi bị cuốn bay, làm đứt đường dây điện", ông Trần Văn Thể (65 tuổi, ngụ phường 8, Gò Vấp) kể lại.
Chung hoàn cảnh với ông Thể, 4 phòng trọ và nhà dân khác ở hẻm 1/18 đường số 21 cũng bị tốc mái. Toàn bộ đồ đạc trong nhà ướt sũng, song may mắn không ai bị thương. Trên đường Cây Trâm, đoạn qua trước số nhà 105/7B (phường 9), mái tôn dài 4m của một hộ dân bị lốc cuốn bay nằm lơ lửng trên đường dây điện và dây cáp thông tin.
Tại công viên Làng Hoa Gò Vấp, hơn 40 cây xanh có đường kính 15-20 cm bị gió quật ngã nằm la liệt. Đường Lê Văn Thọ, đoạn qua số nhà 322 (phường 11), một cây si đường kính khoảng 50 cm bật gốc, vắt ngang qua quán cà phê bị bỏ hoang.
Một cây si bị trốc gốc. Ảnh: An Nhơn |
Tương tự, tại quán cà phê Bozzo trên đường Cây Trâm (phường 11), một cây si khác có đường kính hơn một mét bị bật gốc, nghiêng sang quán cơm liền kề. "Lúc đó có một người khách dựng xe vào quán thì bị cây ngã đập trúng nhưng chỉ xây xát nhẹ", nữ nhân viên quán cà phê cho biết.
An Nhơn