Bà Kiều Oanh, vợ ông, nói thay chồng: "Ổng yêu nước lắm, ở Canada lúc nào cũng nhắc Việt Nam nhưng vì nhiều lý do, đến nay mới về được". Hai ông bà vừa về nước được gần 1 tháng, quyết định hồi hương luôn. Ngồi gần cuối khán phòng gặp gỡ, ông Hưng rất lặng lẽ, lắng nghe những lời chúc Tết của Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Hải. Nước mắt chảy dài trên má...
Vợ chồng già trong cuộc gặp mặt tất niên với lãnh đạo TP HCM hôm 21 tháng Chạp. Ảnh: P.A. |
Không chỉ có những người già như vợ chồng ông Hưng, bà Oanh, luôn lưu giữ hồi ức các kỷ niệm quê hương chồng chất cả 70-80 năm tuổi đời, mà cả giới trẻ, những thế hệ Việt kiều thứ 2 cũng đầy tình cảm khi đón Tết Việt Nam.
Háo hức trở về quê sau gần 5 năm xa cách, anh Nguyễn Trung Hưng, Việt kiều Pháp như lặng đi trước tốc độ đổi thay của quê nhà. Cùng những người thân tất bật đi sắm tết, sửa sang nhà cửa, lau chùi bàn thờ, anh cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
Những cái Tết trước, bận rộn với công việc kinh doanh, anh Hưng đón giao thừa từ Pháp. Dán mắt trước màn hình vô tuyến, anh đón chờ thời khắc Chủ tịch nước đọc lời chúc Tết toàn thể đồng bào, lòng cứ rạo rực nhớ nhà đến se sắt. Lúc ấy anh lại ngồi vào mạng đọc tất cả những bài viết về Tết trên các trang báo điện tử. Rồi gửi những tấm thiệp chúc tết cho những người thân yêu nhất. Cứ như Tết Việt đã ở ngay bên cạnh mình... Còn năm nay, anh đã toại nguyện khi được xem pháo hoa và hái lộc đầu năm ngay Thủ đô Hà Nội.
Lãnh đạo TP HCM tặng bằng khen cho các kiều bào có nhiều đóng góp cho sự phát triển thành phố. Ảnh: P.A. |
Tết này cũng được anh Trần Hiếu Trung, một Việt kiều Czech, xem là khá đặc biệt. Gần 10 năm xa quê, đây là lần đầu tiên anh được đón cái Tết ở nhà bên cạnh gia đình với những người thân yêu nhất. Đặc biệt hơn, anh mới được lên chức bố chưa đầy 2 tháng nay.
Theo anh, người Việt Nam rất coi trọng cái Tết vì là ngày sum họp gia đình. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, anh thường xuyên không có mặt ở nhà. Năm nay thì khác, do người vợ trẻ cùng cô công chúa mới chào đời đón Tết ở Việt Nam nên dù bận rộn, anh cũng gạt hết mọi ưu tư lo lắng, cố gắng về nước để đón giao thừa, chung vui cùng cả nhà.
Ngày tết đánh dấu cái mốc của một năm mới, mang lại sự thiêng liêng cho mỗi con người. Anh Trung cho rằng, gia đình anh cũng giống như mọi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều rất đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ với tất cả những món ăn đặc biệt, đầy hương vị Tết như bánh chưng, dưa hành thịt mỡ… "Thế nhưng được đón Tết ở quê hương vẫn là điều tuyệt vời hơn tất thảy", anh nói.
Nhiều kiều bào về nước ăn tết cũng tranh thủ thời gian để làm công tác từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, trẻ em cơ nhỡ. Ông bà Nguyễn Xuân Lộc và Huỳnh Ngọc Hoa, sống tại Mỹ hơn 30 năm qua, tết này đã dành 7 tấn gạo để giúp đỡ trẻ em khuyết tật ở cơ sở từ thiện Thiên Phước và người già neo đơn được nuôi dưỡng tại chùa Diệu Pháp. "Được ăn tết ở quê, lại có dịp giúp đỡ các cụ, các cháu bất hạnh đón một năm mới ấm no, còn gì quý hơn nữa", ông Lộc xúc động cầm tay cụ bà Nguyễn Thị Mười, 75 tuổi, sống tại chùa Thiên Phước, nói.
Phan Anh - Minh Khuyên