Đàn voi dữ. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Dân làng dùng loa phóng thanh, đốt lửa, đánh trống, khua chiêng... đều không mang lại kết quả.
Tại thung lũng Ia Lốp, bà con thôn Dự chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa nước, bắp lai và nhiều loại cây ăn quả khác. Ruộng lúa của chị Trần Thị Huyền trên 1,2 ha lúa và bắp dày đặc dấu chân voi, không một cụm lúa nào nguyên vẹn. Dấu chân voi dày đặc trên khắp cánh đồng. vết chân của voi lớn nhất lún sâu cả gần 0,5m, đường kính rộng 40-45cm!
Đàn voi gần như đã giẫm nát gần 10 ha lúa rẫy của 17 hộ nông dân thôn Dự. Vợ ông Khang nói trong nước mắt: "Đầu tư vào 1,2 ha lúa đó hơn 3 triệu đồng. Năm ngày qua đàn voi xuất hiện phá hết. Năm tới biết lấy gì cho con ăn học đây!".
Ngoài cây lúa, nhiều diện tích cây trồng khác của bà con nông dân các thôn, làng lân cận cũng đã bị đàn voi lạ phá nát. Bên vườn bắp khoảng 2 ha đã bị phá nát, anh Lê Văn Quang rầu rĩ: "Tối hôm qua, đàn voi khoảng 20 con còn xuống đây tìm thức ăn. Thấy voi phá rẫy ngô, lúa của bà con cũng buồn lắm, nhưng biết làm gì hơn, thôi thì chạy cho khỏe… ".
Hơn 1 ha lúa của anh Toàn bị voi giày xéo trong khi bản thân gia đình vẫn còn vay vốn từ quĩ 134 hỗ trợ người nghèo hơn 10 triệu đồng tiền đầu tư giống, phân bón. Món nợ ấy lún sâu theo những dấu chân voi đang hiển hiện trước mắt anh Toàn.
Phá hoại cây trồng chưa đủ, đi đến đâu gặp chòi rẫy đàn voi đều dùng vòi kéo sập. Những thứ không ăn được như xoong, nồi… chúng đều giẫm đạp cho nát. Ông Lê Văn Thình, một người dân, kể: "Ở đây ông voi đã đến "thăm" nhiều lần rồi. Lần này tôi cố liều vào rình xem thử voi to chừng nào mà phá dữ quá, nhưng khi nghe tiếng "lục bục" đến gần, xung quanh cây rừng gãy răng rắc, tôi sợ quá liền rút lui".
Theo ông, mấy ngày qua dân làng rất hoang mang. Ông Ksor Nham cho biết hiện khu vực quanh làng còn khoảng 250ha cây trồng các loại, khả năng đàn voi tiếp tục ghé thăm để tìm thức ăn là cao.
Lo lắng, người dân đã trình báo lên xã, huyện nhưng chính quyền cũng chưa tìm ra cách nào để đối phó voi dữ ngoài cách… khuyên giải, trấn an các hộ nông dân.
Ông Vi Văn Bính, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp cho biết ở đây thỉnh thoảng voi có đến "thăm". Nhưng lần này đàn voi lạ và hung dữ quá. Chính quyền hướng dẫn bà con tuyệt đối không được sử dụng tên nỏ hay cách săn bắt như gài chông, đào hầm… làm tổn hại đến loài động vật quý hiếm này.
Ông Bính nói: "Biết bà con nông dân có rẫy bị voi rừng phá hoại là khó khăn, nhưng chúng tôi chỉ biết vận động bà con tương trợ nhau, ai còn giống thì giúp người khác để vào vụ mới".
Tại UBND huyện Ea Súp, ông chủ tịch Phan Xuân Lĩnh cho biết, nhiều lần báo cáo lên trên nhưng chưa được giải quyết. Hiện, chính quyền di dời dân không được, mà di dời voi phải nhờ vào tỉnh và trung ương. UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Ia Lốp phải theo dõi sát sao sự di chuyển của đàn voi và tuyên truyền cho người dân trong xã đốt lửa, khua trống, mõ, xoong, nồi… để xua đuổi đàn voi.
(Theo Tuổi Trẻ)