Cô Lê Thị Hường, người làm việc tại quán café Can thành phố Hội An đang châm lửa đèn dầu chuẩn bị cho giờ trái đất. |
Các em nhỏ tranh thủ bán đèn nến hoa đăng phục vụ du khách. Giá mỗi chiếc 2.000 đồng. |
Chị Phụng Thị Xê, người bán nước giải khát ven sông Hoài đã quá quen với việc thắp đèn dầu hàng đêm làm việc. |
Anh Trịnh Quang Vinh đang trang trí những ngọn nến cho khách sạn của mình. |
Thiết bị duy nhất được dùng điện tại nhà ông Lý Phái Nhơn trên đường Trần Phú là chiếc tivi. |
Các cửa hàng bán đèn lồng chỉ còn thắp những chiếc đèn có nến, các loại đèn lồng dùng bóng điện đều được tắt đúng giờ. |
Con sông Hoài thơ mộng với hình ảnh những chiếc thuyền có chở đèn hoa đăng. |
Anh Gregg và chị Marian, người Australia đến du lịch tại Hội An cũng tham gia vào chiến dịch đầy ý nghĩa này. |
Gia đình anh Mạc Thịu Khoa và chị Nguyễn Thị Mỹ Trâm đưa các con đi rước đèn hoa đăng. |
Nhà nào cũng dùng ít nhất một chiếc đèn dầu thắp sáng trước cửa |
Nghi lễ rước nến bên cầu sông Hoài. |
Đèn hoa đăng thả trôi lênh đênh trên sông Hoài. |
Mọi người cùng nhau hát trên thuyền trong đêm tối. |
Những cô gái tinh nghịch trên thuyền, các em nhỏ mày mò chiếc đèn tự tạo. |
Ngôi nhà đầu tiên bật đèn điện khi giờ trái đất kết thúc. |
Hoàng Hà