Sáng nay, ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội có một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng. Ông Nguyễn Thanh Chương, thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh, cho biết, toàn trường có 36 thí sinh bỏ thi. Những năm trước, con số này là khoảng 150.
Thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Hóa. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Hồng, Hiệu phó ĐH Ngoại thương Hà Nội, cho biết, một thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu môn Hóa nâng tổng số thí sinh bị đình chỉ của trường này lên 2 em. Trong ngày hôm qua, một nữ sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi.
Bà Đặng Thị Loan, Phó ban coi thi ĐH Kinh tế Quốc dân, khẳng định, sáng nay, nghi ngờ một trường hợp thi hộ, trường đã gọi báo công an đến kiểm tra.
Theo ông Bùi Duy Cam, Chủ tịch Hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên, môn Hóa, 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang theo bảng tuần hoàn Mendeleev. "Đây là bài học để các em thấy rằng khi làm gì cũng phải tìm hiểu rõ quy định", ông Cam nói.
Thông tin ban đầu từ một số ĐH trên địa bàn TP HCM, số thí sinh vắng sáng nay không nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái nhưng vẫn còn hiện tượng mang theo điện thoại di động vào phòng thi, bị đình chỉ. Trong đó, ĐH Mở Bán công và ĐH Hoa Sen đều có 1 trường hợp. ĐH bán công Tôn Đức Thắng có 1 thí sinh sử dụng tài liệu ghi công thức hóa học, cũng bị đình chỉ.
Sáng nay, cán bộ tại điểm thi ĐH Công nghiệp TP HCM phát hiện ảnh khác nhau giữa Giấy báo thi, Chứng minh nhân dân và Hồ sơ đăng ký thi của 1 nam thí sinh, ở Lâm Đồng. Nghi là có hiện tượng thi hộ, sau khi thí sinh làm bài xong, Hội đồng thi trường này đã mời Công an xác minh.
Cơ quan chức năng yêu cầu em này làm cam kết, lưu lại lời khai để điều tra thêm. Theo giải thích của thí sinh, ảnh không giống lắm do em chụp ở 2 thời điểm khác nhau - lúc tóc dài và tóc ngắn.
Thí sinh kém vui vì đề Hóa khó
Kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh TP HCM thi tại THCS Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương... buồn thiu, vì làm bài không như ý. Theo Nguyễn Thanh Lan, thi ở THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đề có một phần chương trình lớp 10, còn chủ yếu là lớp 12, nhiều bài tập. "Đề khó hơn hẳn năm ngoái, em không biết em có được 4 điểm không. Các bạn cùng phòng em cũng kêu vậy", Lan cho biết.
Trao đổi bài sau khi kết thúc buổi thi cuối. Ảnh: Hoàng Hà |
"Em đánh đại nhiều, không biết có đúng được 30 câu không. Đề 'xương' lắm", toàn tính toán, có những câu khó hiểu", Đặng Minh Hùng, thi tại THPT Marie Curie nói.
Đề thi môn Hóa cũng được nhiều thí sinh dự thi ở Hà Nội đánh giá là khó, đòi hỏi tư duy cao. Vừa bước ra khỏi cổng ĐH Công Đoàn, Nguyễn Thế Phong quê Thanh Trì, Hà Nội than thở: “Riêng chuyện đọc xong đề đã toát mồ hôi, lại mất bao nhiêu thời gian để cân bằng nữa. Có tới 7 câu em tích bừa vì không đủ thời gian”.
Còn Lê Văn Tiến quê Thọ Xuân, Thanh Hóa thi vào ĐH Ngoại thương cho biết, mới nhìn đề tưởng ra cơ bản nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy khó, tính toán mãi mà vẫn không ra kết quả. "Đề môn Hóa hay hơn Lý vì có nhiều câu hỏi phân loại", Tiến nói.
Trần Trung Hiếu thi Học viện Ngân hàng ra khỏi phòng với gương mặt thất vọng: “Em không nghĩ là đề khó thế. Đây là môn sở trường nhưng em lại làm bài kém nhất”.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, rất nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi vì làm bài tốt. Thanh Hoài, học chuyên hóa THPT Chu Văn An thi vào ĐH Thủy Lợi phấn khởi. “Em làm xong hết, còn thừa 10 phút để xem lại. Giờ thi xong, em chỉ muốn ngủ, mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng”, Hoài nói.
Thi xong, lên đường về quê. Ảnh: Hoàng Hà. |
Còn với những thí sinh tỉnh xa, nhiều người ra bến xe về quê ngay, nhưng cũng có bạn ở lại Hà Nội chơi vài ngày cho bõ công một lần đến thủ đô.
Nhóm phóng viên