Sinh ra trong gia đình khá giả, bố làm kỹ sư điện, mẹ là giáo viên, Ngô Chí Hiếu được chuẩn bị những điều kiện tốt nhất trong việc học hành. Từ nhỏ đã có ý thức trong việc học tập, Hiếu say mê các môn tự nhiên nhưng các môn xã hội điểm cũng không kém. 12 năm liền là học sinh giỏi và giờ lại "dinh" trọn 3 điểm 10 trong kỳ thi ĐH vừa qua. Những năm trước đó Hiếu cũng từng đạt giải khuyến khích học sinh giỏi Toán tỉnh Vĩnh Long năm lớp 9 và giải nhì môn Hóa thành phố lớp 12.
Hiếu chia sẻ, khi làm xong bài thi em đã tin tưởng mình sẽ được điểm cao, nhưng không nghĩ là sẽ đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn. "Em thực sự bất ngờ và không diễn ta được cảm giác vui sướng khi nhận được tin này. Thầy cô bạn bè cũng gọi điện chúc mừng. Em biết ơn ba mẹ và thầy cô rất nhiều và đã tạo điều kiện tốt cho em trong việc học tập. Đem lại một chút niềm vui cho người thân em cũng thấy hạnh phúc", cậu tân sinh viên hân hoan.
Với Hiếu gia đình càng có điều kiện càng phải cô gắng hơn nữa. Ảnh: Nhân vật |
Sau những giờ học trên lớp, thời gian ở nhà là lúc Hiếu tìm hiểu sâu hơn bài học thầy cô đã dạy và làm nhiều bài tập để nhớ vững kiến thức. "Không tạo sức ép hay lên thời gian biểu quá khắt khe, nặng nề với bản thân để luôn tạo được hứng thú trong việc học. Em luôn đi ngủ trước 11 giờ đêm, không học quá khuya và dành thời gian để giải trí, xem ti vi, hay chơi thể thao mình yêu thích", Hiếu tâm sự.
Theo Hiếu kỹ năng để được điểm cao ở những bài thi trắc nghiệm quan trọng phải bình tĩnh tự tin không nên hồi hộp vì sẽ làm mất nhiều thời gian. Đọc một lượt và giải quyết những câu dễ trước, không nên mất nhiều thời gian vào câu khó. Đối với những câu có sự đánh đố nên gạch chân để lưu ý, tránh nhầm lẫn, đọc kỹ không bỏ sót chi tiết. Hiếu cũng bật mí là đừng quá nghi ngờ vào kết quả của mình trước những đáp án trong bài trắc nghiệm. Cũng theo thủ khoa này, học là cả một quá trình lâu dài chứ không phải hai ba tháng trước khi thi, phải chuẩn bị thật tốt mới có kết quả cao. Trước hết, cứ nắm vững lý thuyết và làm thật nhiều bài tập. Làm đi làm lại nhiều dạng đề từ dễ đến đến khó. Nếu gặp những bài khó mà làm được thì khi gặp lại sẽ không khó khăn gì.
Nói về định hướng cho tương lai của mình chàng tân sinh viên cho biết, sẽ cố gắng học hơn nữa khi là một sinh viên khoa công nghệ thông tin, tiếp tục đầu tư học Anh Văn.
Không có điều kiện tốt như Hiếu nhưng học trò nhỏ Triệu Thạch Vũ đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành thủ khoa ngành cơ điện tử với số điểm gần như tuyệt đối 29,75. Tin cậu học trò nghèo đậu thủ khoa đã làm cho xóm nhỏ xã Tân Phúc - Hàm Tân - Bình Thuận xôn xao. Hàng xóm láng giềng ai cũng đến chia vui, chúc mừng Vũ và gia đình.
Nước da trắng, đôi mắt sáng, lộ rõ vẻ thông minh là ấn tượng đầu tiên về cậu học trò nghèo ham học. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều làm nông, suốt ngày quần quật với nương rẫy. Ấy vậy mà trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng đó, tài sản lớn nhất của gia đình anh Triệu Từ Thiện và chị Cao Thị Luận chính là 3 con đều ngoan ngoãn và học khá giỏi. Triệu Thạch Vũ là em út, chị gái đầu hiện đang đi làm ở Viện khoa học nghiên cứu thuốc lá ở TP HCM. Chị thứ hai đang học năm thứ 2 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
Vũ phụ giúp ba mẹ làm nương. Ảnh Thanh Thảo |
Cả gia đình sống bằng nghề trồng mía, sau mỗi vụ mùa, cha mẹ Vũ đều dồn hết tiền nuôi các con ăn học, với mong mỏi duy nhất, cho cuộc đời các con bớt phần cực nhọc về sau. Chị Luận mẹ của em Vũ tâm sự: “Mặc dù gia đình sống dựa vào nghề nông nhưng khi thấy con chăm học, hiền ngoan, gia đình tôi mạnh dạn tạo điều kiện cho Vũ được vào thành phố học. Thấy con học giỏi tôi như quên hết bao nỗi nhọc nhằn trên nương rẫy. Do không có điều kiện để lên thăm Vũ thường xuyên nên mỗi lần nhận được điện thoại từ thầy cô giáo ở trường bảo rằng Vũ rất ngoan, chăm học và khiêm tốn, tôi rất tự hào”.
Biết rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên ngay từ nhỏ Vũ đã ý thức, tự phấn đấu học giỏi để đem lại niềm vui cho gia đình và không phụ lòng thầy cô đã tận tâm dạy bảo. Đầu năm lớp 10, được bố mẹ tạo điều kiện, Vũ lên Sài Gòn học trường tư thục Nguyễn Khuyến, bắt đầu cuộc sống tự lập.
Nhờ xác định được mục đích học tập nên nhiều năm liền Vũ là học sinh khá giỏi của trường. Em tự đề ra thời gian biểu học tập của mình. Ngoài lên lớp, Vũ tự học thêm bằng nhiều cách; học nhóm, học thư viện, học qua mạng, nên Vũ giỏi khá toàn diện về các môn học và có kiến thức xã hội rộng. Chàng trai chia sẽ bí quyết: “Khi làm bài thi, không nên mất thời gian nhiều vào những câu khó, mạnh dạn lướt qua để làm hoàn chỉnh câu khác mà mình chắc chắn đúng. Sau đó, khi tâm lý đã ổn, có thể quay lại làm câu khó, lựa chọn đáp án mà mình cho là đúng nhất”.
Học giỏi, ngoan hiền lại khiêm tốn Vũ được thầy cô và và bạn bè trong trường yêu mến. Là học sinh tỉnh lẻ xa nhà, mỗi năm về nhà được dăm ba lần, nhưng lần nào về Vũ cũng lao vào giúp bố mẹ việc nương rẫy. Trong kỳ thi đại học này, Vũ thi 2 trường là ĐH Bách khoa và ĐH Y dược TP HCM.
Tin chắc sẽ đậu cả hai trường nhưng với kết quả nào, Vũ cũng sẽ chọn học ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa. Với niềm đam mê máy móc từ nhỏ, nhất là nghiên cứu và chế tạo rô-bốt, Vũ hy vọng tự tay mình hiện thực hóa những ước mơ.
Hải Duyên - Thanh Thảo