Vẫn còn rất ít người đội mũ bảo hiểm. |
Anh Lê Ngọc Tư, Đội cảnh sát giao thông số 7, chốt tại ngã tư Hòa Lạc - Phú Đô, cho biết: “Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa được đội phổ biến gì về nghị định 39 của Chính phủ. Tôi chỉ biết hôm nay áp dụng chế tài xử phạt đối với người ngồi trên môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm qua báo, đài. Vậy nên anh em không thể phạt được”. Anh Tư còn khẳng định với phóng viên VnExpress: “Hôm nay, trên khắp các tuyến đường dẫn vào nội đô, cảnh sát giao thông sẽ không áp dụng hình thức xử phạt đối với một trường hợp nào vi phạm, có chăng chỉ nhắc nhở như mọi khi".
Còn anh Lê Văn Hùng, cũng ở Đội cảnh sát giao thông số 7, chốt tại trạm Nhổn, Từ Liêm, cho rằng nếu áp dụng xử phạt thì cảnh sát sẽ làm không xuể. Trong lúc lập biên bản để xử phạt được một người thì có bao nhiêu người khác vi phạm vẫn đi qua trót lọt. Mặt khác, người bị phạt sau khi đến nộp tiền tại kho bạc quay lại lấy giấy tờ xe cũng rất khó tìm được người cảnh sát đã thu giấy tờ của mình, vì họ làm việc cơ động. Trả lời câu hỏi CSGT đã được trang bị máy đo nồng độ rượu trong máu và trong khí thở của người điều khiển xe, anh Hùng khẳng định, phương tiện này còn ít, tổ anh vẫn chưa được cấp.
Người dân cũng biết hôm nay áp dụng chế tài xử phạt nhưng vẫn chưa sẵn sàng đội mũ. Một người đàn ông trung niên đi theo hướng Hà Nội - Xuân Mai khi bị cảnh sát yêu cầu cho xem giấy tờ xe, đồng thời nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm, đã nói: “Tôi cũng biết hôm nay phải chấp hành, nếu không có thể bị phạt, nhưng đi vội quá nên chưa kịp đội. Vả lại, cơ quan tôi cũng gần đây”.
Trên đường 32, số người đội mũ bảo hiểm rất hiếm hoi. Chị Hoa, nhà ở Đan Phượng, Hà Tây cho biết vẫn chưa mua mũ bảo hiểm. Chị nói: “Có lẽ phải chờ mấy hôm nữa, xem cảnh sát có xử phạt nghiêm minh không, nếu không thì cứ từ từ mới mua mũ”. Còn ông Nguyễn Đại Phượng, lái xe ôm đang đợi khách tại chân cầu Thăng Long, cho biết ông chỉ mua mũ cho mình. Nếu có khách đi xe, ông sẽ đi mượn mũ của mấy anh em xe ôm gần đấy. Nếu không được thì cũng... mặc kệ. “Mới lại mấy ngày đầu, công an có lẽ cũng nương tay, bởi dù sao trên xe cũng có người chấp hành rồi. Đợi xem tình hình thế nào thì tôi mới mua thêm mũ cho khách”, ông Phượng nói.
Tại các cửa hàng bán mũ bảo hiểm, mấy hôm nay lượng mũ tiêu thụ cũng không tăng. Anh Trung, chủ đại lý phân phối mũ bảo hiểm Amoro trên đường 32, tâm sự: "Cứ tưởng khi áp dụng chế tài xử phạt thì sẽ nhiều người mua mũ, không ngờ mỗi ngày chỉ bán được 3-4 cái".
N.T.