Cuối buổi chiều, những đám mây đen kéo đến khiến trời Hà Nội tối nhanh hơn thường lệ. Cơn giông khởi đầu với những đợt gió thổi mạnh liên tiếp. Sau 19h, trời đổ mưa, gió càng lúc càng mạnh.
Theo ghi nhận của VnExpress.net, cơn giông có diện bao phủ khá rộng, kèm mưa, sấm chớp vào buổi tối cuối tuần khiến người dân Hà Nội khá bất ngờ. Nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị đành tìm chỗ trú dưới mái hiên các cửa hàng.
Cơn giông tối 25/7 có gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sau đoạn đường vất vả đến cơ quan vào ca trực tối, anh Thành, một nhân viên cho hay, gió mạnh khiến nhiều lần anh suýt ngã. "Trên đường đi, tôi thấy có mấy người mặc áo mưa rộng nên bị gió giật ngã dúi dụi", anh Thành kể.
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, cơn giông tối 25/7 tuy không kèm lượng mưa lớn nhưng có gió giật trên cấp 6 (trên 50 km một giờ). Gió giật mạnh ở khu vực nội đô cực kỳ nguy hiểm vì gây gãy đổ cây cối, bay mái tôn.
"Gặp phải thời tiết kiểu này, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà để tránh tai nạn. Người ở ngoài đường nên tìm chỗ trú an toàn", ông Hải khuyến cáo.
Đến 20h, gió giảm, mưa bắt đầu nặng hạt. Theo dự báo, ngày mai, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuyển mát với những cơn mưa rào và giông. Miền Trung tiếp tục nắng nóng đến đầu tuần sau.
Nguyễn Hưng