Làng Bào, xã Phúc Thịnh (huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa) mấy ngày nay vui hơn thường lệ. Bà con râm ran nói về chiến thắng của U23 Việt Nam trước Iraq và câu chuyện hai anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng.
Bà Nguyệt mang quả bóng có chữ ký của đội U23 cho dân làng xem. Ảnh: Lam Sơn. |
Chiều 23/1, trong ngôi nhà sàn lợp mái lá cọ nằm giữa làng Bào của gia đình ông Bùi Văn Khánh, rất đông họ hàng, làng xóm tới cổ vũ cho trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar giải U23 châu Á 2018. Họ bàn luận về thành tích của đội bóng U23 Việt Nam.
“Vui sướng tột độ. Thật tuyệt vời! Đội bóng U23 của chúng ta đang đi trên hành trình như một giấc mơ”, ông Bùi Văn Nguyệt, chú ruột hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, chia sẻ.
Ông Nguyệt kể, sau trận tứ kết giàu cảm xúc với Iraq, nhiều người dân làng Bào không ngủ. “Lịch sử đã gọi tên Việt Nam. Chúng tôi không thể ngờ đó là sự thật”, ông Nguyệt nói thêm.
Tự hào có hai con trai trong đội hình U23, ông Bùi Văn Khánh bảo “vui lắm không ngủ được, bạn bè đến chúc tụng suốt ngày…”. Ông dự đoán trận đấu chiều nay U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 Qatar với tỷ số 2-0.
Tiến Dũng và Tiến Dụng cách nhau một tuổi. Theo người cha, khi còn nhỏ hai anh em sớm bộc lộ niềm đam mê và tố chất bóng đá. “Gia đình có cái tủ ly, nhưng tôi phải thay kính không biết bao nhiêu lần vì chúng đá bóng bằng quả bưởi xanh làm vỡ liên tục”, ông Khánh nhớ lại.
Vốn yêu thích môn thể thao vua, ông Khánh đã cho hai con theo học trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Tiến Dụng sau đó xin đầu quân cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở TP HCM. Còn Tiến Dũng học ở đội trẻ Thanh Hóa và hai anh em họ Bùi trưởng thành từ đó.
Gia đình thủ môn Tiến Dũng mổ lợn khao làng. Ảnh: Lam Sơn. |
Ông Khánh cho hay, nếu trận bán kết chiều nay Việt Nam thắng, gia đình sẽ làm cơm đãi làng xóm. “Tôi sẽ làm thịt hai con nhím to nhất gia đình nuôi để mời anh em họ hàng cùng mừng chiến thắng”, ông Khánh nói.
Tất bật bày bàn ghế mời xóm làng đến xem bóng đá, bà Phạm Thị Điều - mẹ thủ thành Tiến Dũng tâm sự, trước trận đấu rất hồi hộp. “Cầu chúc các con mang vinh quang về cho tổ quốc”, bà Điều nói.
Tối qua, bà định nói chuyện với con trai qua Facebook để động viên, nhưng không thể kết nối nên có chút lo lắng.
Vòng bán kết U23 châu Á có sự góp mặt của bốn đội bóng Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar và Việt Nam. Trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar sẽ diễn ra vào lúc 15h (giờ Hà Nội) hôm nay tại Giang Tô (Trung Quốc) Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất giải U23 châu Á. Trước đó, Việt Nam đã giành vị trí thứ hai bảng D sau khi đánh bại Australia và Syria. Đến tứ kết, các chàng trai áo đỏ khiến cả châu Á sửng sốt khi quật ngã đội bóng mạnh hơn, Iraq. |