Nó được xích tại chỗ và bảo vệ nghiêm ngặt, đề phòng các con còn lại trong đàn tấn công. Một voi con nặng khoảng 0,8 tấn, đang lảng vảng quanh khu vực xích voi hột xoài. Ông Lục Minh Hiếu, Chi cục phó Kiểm lâm Bình Thuận, cho biết, đội săn quyết bắt cho bằng được voi con này khi nó về bú mẹ trong đêm, vì nếu không có sữa mẹ, nó sẽ chết.
Ông Hiếu cho biết thêm: "Sớm nhất trong ngày 5/12 phải đưa voi lên Đăk Lăk, phần để phục hồi sức khoẻ voi mẹ, phần chờ bắt voi con. Lần này chúng tôi cũng không đưa voi về Bàu Chồn, vừa nhiêu khê vừa không an toàn".
Nếu thuận lợi và bảo đảm an toàn cho tính mạng của voi, trong tình huống cần thiết, đoàn thợ săn sẽ bắt cả số còn lại (khoảng 4 con) để tránh đàn voi di chuyển đi nơi khác, phân tán do mất con đầu đàn.
Theo ông Ngô Tiến Dũng - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn - sau khi thả vào rừng, voi chỉ đi quanh quẩn trong vùng măng le bán kính 3 km. Ngoài ra, vườn còn cử nhân viên cưỡi voi nhà đi tuần tra để theo dõi hoạt động của chúng. Còn máy định vị, hôm nay cán bộ FFI sẽ mang đến TP HCM. Những voi trưởng thành (từ 17 tuổi trở lên) sẽ được mang "vòng kim cô". Nhỏ hơn như 2 voi đực vừa thả còn phải chờ vòng cổ ổn định mới đeo vào.
(Theo TN, LĐ, TT)