Tại khu vực sân khấu chính, vài công nhân mới chỉ bắt đầu tháo dỡ. Khu nhà lạnh trưng bày hoa Lan phía gần đường Trương Định cốtpha, xà gồ vẫn ngổn ngang... Hầu hết cỏ ở các khu vực có triển lãm đều đã chết hoặc bị giẫm nát.
Đến 14h30 chiều 14/2, đơn vị tổ chức vẫn đang tháo dỡ sân khấu chính của Hội hoa xuân Bính Tuất. Ảnh: Việt Hùng |
Giám đốc công viên Tao Đàn, bà Nguyễn Bích Xuân cho biết, vì quy mô của hội hoa xuân lớn nên đơn vị tổ chức phải mất nhiều thời gian tháo dỡ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Nho, nhà ở đường Võ Văn Tần, quận 3 (gần công viên) bức xúc nói: "Nếu đơn vị tổ chức không phải là Công ty công viên cây xanh, cũng là đơn vị chủ quản công viên Tao Đàn, thì tôi tin chỉ chậm nhất 3 ngày là người ta đã dọn dẹp xong".
Một số người dân quanh khu vực công viên, không bỏ được thói quen tập thể dục của mình, đã tỏ ra rất khó chịu với đám gậy, phông bạt tại đây. "Chúng tôi cho rằng, để bảo vệ công viên, cảnh quan, không nên có những hội chợ triển lãm kéo dài ở đây nữa", bà Võ Thị Hồng Vân, một người dân thường xuyên tập thể dục ở khuôn viên Tao Đàn kiến nghị.
Rất ít người dân vào tập thể dục ở công viên Tao Đàn những ngày gần đây. Ảnh: Hải Ngọc |
Đầu tháng 1 vừa qua, lãnh đạo UBND TP HCM đã yêu cầu các ngành liên quan bắt đầu từ năm 2006 sẽ không được tổ chức hội chợ tại các công viên ở trung tâm thành phố như Tao Đàn, 30-4, 23-9... nhằm đảm bảo việc phục vụ người dân vào sinh hoạt, vui chơi giải trí. Riêng tại công viên Tao Đàn, UBND thành phố đã đồng ý mỗi năm chỉ tổ chức hội hoa xuân.
Việt Hùng