'Thày' Lê Quốc Hồ. |
Thượng tá Đinh Văn Toản, Trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết, về nhân thân, ông Lê Quốc Hồ (tức Hổ) sinh ngày 20/4/1959, tại Kiến An, Hải Phòng, đăng ký hộ khẩu ở 96 phố Lò Đúc, trú tại số 4 ngõ 251 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Bố ông Hồ trước đây hành nghề bán thuốc nam và từng bị đi tù vì vi phạm an ninh trật tự. Nhà ông Hồ có 8 anh chị em. Anh trai làm công nhân và chị gái làm y tá ở nhà máy Rượu Hà Nội. Một anh trai khác đang ở Pháp, một anh nữa sống ở TP HCM, 3 em trai đang ở 287 Bạch Mai, Hà Nội. Đây là những người có kinh tế và nghề nghiệp bình thường.
Năm 1973, ông Hồ đi tu (làm chú tiểu) tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, do vi phạm giới luật nên năm 1975 bị hòa thượng Thích Trí Độ trục xuất ra khỏi nhà chùa (thu lại tấm pháp). Sau đó, do tiếp tục vi phạm pháp luật nên tháng 3/1979, ông Hồ bị Công an quận Hai Bà Trưng lập hồ sơ đưa đi tập trung cải tạo 3 năm, sau khi được tha không ở nơi nào cố định.
Năm 1990, ông Hồ mua 300 m2 đất ruộng tại thị trấn Đức Giang (nay là ngõ 251 Ngô Gia Tự), xây điện thờ và chuyển một số tượng phật ở phía Nam ra, tự đặt tên là chùa Giác Nguyên. Các cấp chính quyền địa phương đã kiểm tra, xử lý, ra quyết định đình chỉ do hoạt động trái phép. Thực chất chùa Giác Nguyên chưa được các cơ quan chức năng công nhận. Bản thân ông Hồ cũng tự xưng là “hòa thượng” Thiên đức Thích Giác Nguyên, mạo nhận là "giáo sư, bác sĩ" trong khi thực tế ông chưa được đào tạo qua lớp khám chữa bệnh nào và cũng không hề được Hội Phật giáo công nhận là hòa thượng.
Về vụ trộm, khoảng 8 giờ ngày 15/10, ông Hồ trình báo với cơ quan công an: đêm 14/10, kẻ gian đã phá cửa sổ nhà ông, lấy đi một số tài sản riêng gồm 25 tỉ USD tiền mặt (loại mệnh giá 100 USD) và một số vàng, bạc, kim cương, đá quý trị giá khoảng 10 tỷ USD (được đựng trong 25 vali, thùng, hòm). Nhưng chiều ngày 16/10, ông Hồ khai lại chỉ mất khoảng 10 vali và một số thùng tôn, trong có 2,5 tỷ USD. Thượng tá Đinh Văn Toản khẳng định, cho đến nay không có tài liệu gì chứng minh được nguồn gốc tài sản và cũng không xác định được sự việc ông Hồ bị mất trộm 2,5 tỷ USD tiền mặt. Ngay cả 400.000 USD mà các nhà báo được "sờ tận tay" và chụp ảnh, thì tại cơ quan công an, ông Hồ đã chối bỏ mình là chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc ông Hồ nắm giữ một khối lượng lớn tài sản được ông Nguyễn Hữu Khai (Tổng giám đốc Công ty Đông dược Bảo Long) xác nhận trong một văn bản gửi cơ quan điều tra. Ông Khai cho biết, tại tòa nhà của Bảo Long ở Sơn Tây, ông Hồ đã nhiều lần khoe các cọc tiền USD, vàng bạc... cất trong hàng chục két bạc.
Đáng chú ý, trong những ngày qua, Công an quận Long Biên nhận được nhiều tin trình báo về hành vi lợi dụng tôn giáo hoạt động tà đạo, bịp bợm nhằm mục đích lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh để trục lợi của ông Hồ. Điển hình là việc ông Hồ chữa bệnh gut cho ông Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Bảo Long để lấy 12.500 USD; chữa bệnh liệt cho anh Lê Huy Hoàng ở Hải Phòng để lấy số tiền 22.900 USD và 512 triệu đồng. Cơ quan điều tra còn nhận được nhiều thông tin về việc ông Hồ khám chữa bệnh cho nhiều người khác, có vụ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tất cả người bị hại trong các vụ việc trên đã có đơn trình báo đề nghị xử lý ông Hồ trước pháp luật.
Thượng tá Đinh Văn Toản cho biết: Trong 4 năm trở lại đây, do sự kiểm tra kiên quyết của địa phương nên ông Hồ không chữa bệnh tại nhà mà đi hành nghề ở các địa phương khác và ở cơ sở của Công ty Bảo Long tại Sơn Tây, nên địa phương không kiểm soát được. Nhưng với những dấu hiệu lừa đảo khám chữa bệnh để chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh, sắp tới cơ quan pháp luật sẽ điều tra và có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật đối với ông Hồ.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện Phó Viện sức khoẻ tâm thần Quốc Gia - Bệnh viện Bạch Mai, có thể ông Lê Quốc Hồ đã bị bệnh hoang tưởng tự cao. Những bệnh nhân loại này thường mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực hứng cảm, nên không điều khiển được tư duy của mình. Điều đó thể hiện chính ở sự mẫu thuẫn giữa lời nói và thực tế của ông Lê Quốc Hồ.
Ông ta khai báo mất 2,5 tỷ USD, nhưng trên thực tế lại không có cơ sở xác định chuyện đó. Ông ta nói từng đi rất nhiều nước trên thế giới và chữa bệnh cho cả phu nhân Tổng thống Bush, nhưng cơ quan xuất nhập cảnh khẳng định chưa lần nào cấp hộ chiếu, visa cho ông ta cả. Ông ta khoe bố mẹ mình là dõng dõi "trâm anh thế phiệt", nhưng thực tế, họ chỉ là thường dân bán thuốc nam kiếm sống qua ngày, hơn thế, bố ông ta từng bị bắt vì tội vi phạm an ninh trật tự. Khoe khoang đủ thứ về mình, nào tài giỏi, nào có hàng chục bằng cấp thạc sĩ được nước ngoài cấp... nhưng trình độ văn hoá của ông ta chỉ dừng lại ở lớp 7/12.
Còn đối với việc chữa bệnh của ông Lê Quốc Hồ, bác sĩ Tuấn cho rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Không phải là y tá, càng không có bằng bác sĩ, cũng chẳng có chuyên môn y tế, thế mà dám truyền hàng chục chai nước vào đầu người bệnh chỉ trong... 5 phút, ấy là điều cực kỳ nguy hiểm. Riêng việc này cũng cho thấy ông ta rất không bình thường.
Tuy nhiên, để khẳng ông Lê Quốc Hồ có bệnh hay không, cần phải đưa đi khám, gặp gỡ bác sĩ, phải test các câu hỏi tâm lý trước Hội đồng thẩm định pháp y thì mới cho kết quả chính xác. Trong trường hợp khẳng định là bị thần kinh thì phải đưa "thày" Hồ đi điều trị cưỡng bức.
(Theo Thanh Niên, Ngôi Sao)