Quá hoảng sợ, em Đoàn Quốc Thái đã cởi hết quần áo, hai em còn lại là Trương Văn Mến và Lên Văn Voi cởi áo cầm tay và ôm mặt khóc. Toàn bộ học sinh lớp 4/1 cúi gập mình xuống bàn không dám nhìn lên vì sợ bạn xấu hổ. Khi đó cô giáo mới thôi không phạt các em nữa.
Sự việc xảy ra từ hôm 6/10, song mãi đến ngày 14/10, khi nhận được đơn phản ánh của phụ huynh, UBND thị xã Hà Tiên mới có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên xác minh làm rõ.
Giải thích với đoàn thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, cô Quế Thị Cao cho rằng, vì 3 học sinh trên thường xuyên không thuộc bài và còn hay chọc phá bạn bè trong giờ học. Cô Cao nhiều lần nhắc nhở và áp dụng nhiều hình thức giáo dục khác, nhưng đều không chuyển biến. Trong phút nóng giận, không làm chủ được bản thân, cô đã có hành động trên.
Nhưng theo phụ huynh, em Đoàn Quốc Thái không phải là học sinh cá biệt, từng 3 năm liên tục từ lớp 1 đến lớp 3 là học sinh tiên tiến, được chính hiệu trưởng Trường tiểu học Bình San Trương Hà ký tặng bằng khen. Em Trương Văn Mến hai năm lớp 2 và 3 cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường.
Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên, cô giáo Cao còn áp dụng nhiều hình thức phạt khác đó là đánh vào xương tay học sinh. Trong số 43 học sinh của lớp 4/1 được hỏi, chỉ 7 em khẳng định từ đầu năm đến nay chưa bị cô đánh đòn, số còn lại đều bị đánh từ 1 đến 4 lần.
Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoàng Thị Thành cho biết, chiều 21/10, Phòng đã thông báo tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Cao. Trong vài ngày tới, hội đồng kỷ luật sẽ nhóm họp xem xét mức độ sai phạm của cô để có hình thức xử lý nghiêm minh.
(Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong)