Sau khi dùng que dò bệnh, thầy đưa cho khách một miếng giấy cứng hình chữ nhật có đóng khung mấy đường màu đỏ, dưới có chữ “kim”. Rồi thầy lại tiếp tục đưa hai que kim loại về phía người bệnh rồi phán bị “tâm thực, thận thực, mệt tim, nhức đầu, tê tay chân một bên phải, huyết trắng, bón”. Tiếp tục, thầy Hiệt vào nhà trong lấy ra hai hộp Salonpas. Thầy dán lên người bệnh ba miếng cao có đóng những đường kẻ màu xanh, đỏ với hai chữ “cân”, “kim”.
Phụ việc còn một người đàn ông khoảng 50 tuổi, cũng khám bệnh theo kiểu của thầy Hiệt và kiêm luôn việc kê thuốc vào “phiếu điều trị”.
Không chỉ chẩn đoán bệnh bằng que kim loại, thầy Hiệt còn chẩn đoán bệnh qua sơ đồ nhà (bệnh nhân nào cũng phải tự vẽ nhà mình với đầy đủ vị trí cửa, sân nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách). Thầy dùng que kim loại rung rung vào tờ giấy vẽ sơ đồ, miệng lẩm bẩm. Khi hai que kim loại chập vào chỗ nào thì thầy bảo khách đánh dấu tròn vào chỗ đó. Có 13 chấm. Thầy nói: “Nhà chị có 13 cái vong nên chị bệnh hoài, làm ăn không khá. về nhà phải mua 13 bao thư mỗi bao để vào 20.000 đồng, đặt vào những vị trí theo những chấm trên giấy. Xong dùng que kim loại thầy cho chỉ đúng vị trí ấy rồi khấn theo nội dung mà thầy viết sẵn để các vong linh nhập vào những bao thư. Sau đó đem hết số bao thư có tiền đến nhà thầy, thầy sẽ giúp giải vong cho".
Theo danh thiếp thầy Hiệt phát đi khắp nơi thì thày đã “tốt nghiệp khoa năng lượng sinh học, thuộc Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam (UIA)”. Trên danh thiếp thày còn ghi: “Liên hiệp khoa học. Chương trình nghiên cứu năng lượng cảm xạ học 812 LH.UIA. Nguyễn Văn Hiệt - nhà ngoại cảm tâm linh, nghiên cứu sinh y năng lượng. Chuyên trị (có dùng thuốc) viêm xoang, các loại u xơ, u nang, khớp…; các bệnh nội ngoại khoa. Ở xa gửi ảnh hoặc đồ vật khám bệnh”.
Ở nhà thầy Hiệt có rất nhiều bản “cảm tưởng bệnh nhân nhớ ơn thầy” in sẵn, ép nilon cẩn thận của những bệnh nhân bị ung thư đủ loại đến vô sinh, mù mắt… Thậm chí bệnh nhân sắp chết, sửa soạn làm đám ma… thầy cũng có thể chữa hết! Theo những gì được trưng bày, thầy đã chữa bệnh trên ảnh từ xa bằng cách dùng kim tự tháp đặt ảnh bệnh nhân vào, vẽ một quẻ dịch trên ảnh bệnh nhân và tiếp tục phóng năng lượng trên ảnh. Sau một tiếng, người nhà báo qua điện thoại bệnh nhân đã tỉnh, chân tay ấm. Xong, người nhà lấy đèn hồng ngoại hơ toàn thân cho máu huyết lưu thông và lấy muối hột, bồ kết đốt xông phòng để thanh lọc khí ozon chết nơi bệnh nhân nằm. Sau hai ngày bệnh nhân bình phục hoàn toàn. Có bệnh nhân hẹp hở van tim bẩm sinh, sau hai tiếng chữa trên ảnh từ xa đã bình phục 100%... Lại có bệnh nhân kể trong bài cảm tưởng rằng: “Tôi bị ung thư tử cung… Thầy dùng hai que bằng kim loại lướt trên cơ thể tôi, thầy nói ngoài phụ khoa tôi còn bị tim, thận, bao tử. Sau khi thầy điều trị một tuần mọi bệnh của tôi thuyên giảm rõ rệt. Ba tháng sau tôi thấy người coi như hết bệnh”…
Tuy nhiên, khi gọi đến một số điện thoại của bệnh nhân tên Nguyễn Thanh Nguyên trong tờ cảm tưởng thì người ở nhà này cho biết gia đình không có ai tên là Thanh Nguyên. Ở địa chỉ 22/4…HĐH, phường 24, quận Bình Thạnh cũng không có ai tên N.T.H. bị ung thư tử cung đến nhà thầy Hiệt khám bệnh.
Ông Lê Ngọc Lâm - chuyên viên quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế thuộc quận Bình Thạnh - cho biết: “Tại địa chỉ 414/66 Nơ Trang Long, phường 13, không có người nào được cấp phép hành nghề tên Nguyễn Văn Hiệt. Ở địa chỉ này chỉ có lương y Nguyễn Minh Tuấn được Sở Y tế cấp phép hành nghề bốc thuốc thang, châm cứu, bắt mạch kê toa”.
(Theo Tuổi Trẻ)