Nhóm cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể Luân. Ảnh: Minh Minh. |
Nạn nhân là em Nguyễn Huỳnh Thái Văn và Võ Thành Luân (15 tuổi, học lớp 9 THCS Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định). Các em bị sóng biển cuốn trôi chiều 6/9, tại bãi biển phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn).
Các bạn cùng nhóm cho biết, kết thúc buổi học, 6 em rủ nhau ra bãi biển đá bóng rồi xuống tắm. 18h30, 4 bạn trong nhóm phát hiện Văn và Luân không lên bờ nên đi tìm nhưng chỉ thấy quần áo và xe đạp của bạn trên bãi biển. Người nhà hai em cũng tìm kiếm nhưng không thấy. 4h30 sáng 7/9, thi thể em Văn bị sóng đánh dạt vào bờ, còn thi thể em Luân vẫn chưa được tìm thấy.
Đoạn sông 7 học sinh lớp 8 tắm. Ảnh: Nguyệt Triều |
Trước đó, hôm 5/9, sau lễ khai giảng, Võ Hoàng Huy (14 tuổi, học lớp 8 THCS Hòa Phú (Củ Chi, TP HCM) xin phép gia đình lấy xe đạp cùng Đoàn Thành Long và 5 bạn cùng lớp đi chơi. 15h, cả nhóm đến đoạn sông Sài Gòn ở xã Hoà Phú tắm. Do nước sâu, chảy xiết nên Huy và Long bị dòng nước cuốn trôi, nhấn chìm.
Thấy bạn bị mất tích nhóm học sinh hoảng sợ chạy về nhà báo gia đình. "Khi chúng tôi đến thì thấy quần áo của con mình trên bờ, mọi người chết điếng", bà Huỳnh Thị Toản (45 tuổi, mẹ Huy) nức nở cho hay.
Tối 6/8, xác em Long được tìm thấy và rạng sáng 7/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Củ Chi cũng vớt được thi thể Huy. Người dân địa phương cho hay, đoạn sông này nước rất sâu và có xoáy nước nên rất nguy hiểm.
Minh Minh - Nguyệt Triều