Tấm bạt mái hiên nhà bị thủng một lỗ khi bé trai rơi từ tầng 7 chung cư xuống. Ảnh: An Nhơn |
Khoảng 8h30, anh Lý Anh Tâm, ở lô C2 chung cư góc đường Vĩnh Viễn – Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 đang dọn hàng ra bán thì bất ngờ nghe tiếng "bịch" trước căn nhà bên cạnh. "Tôi thấy bé trai mặc quần đùi, áo thun nằm bất động. Mọi người cùng xúm lại chở em vào bệnh viện cấp cứu", anh Tâm kể.
Theo bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, khi đưa vào, bé trai đã ngưng thở, ra máu miệng. "Sau 40 phút tích cực hồi sức cấp cứu của bác sĩ nhưng không thể cứu được bé", vị bác sĩ trực nói.
Lô C2 chung cư Lý Thường Kiệt có 9 tầng, bé trai rơi từ căn hộ tầng 7. Ảnh: An Nhơn |
Thông tin ban đầu, bé trai ở trong căn hộ tầng 7 của chung cư. Sáng nay, trong lúc người nhà đi vắng, bé đã đi ra phía ngoài lan can và rơi xuống. Trước khi tiếp đất, bé vướng vào tấm bạt của mái hiên nhà làm thủng một lỗ.
An Nhơn