Chiều 26/8, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn – Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM - cho biết, bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, quê Bình Thuận) nhập viện trong tình trạng sốc nặng, phỏng 38% diện tích cơ thể nhưng vẫn tỉnh táo.
Cô của bé Linh. Ảnh: Duy Trần |
Túc trực chăm cháu, bà Nguyễn Thị Duy - cô ruột bé - cho biết, chiều 24/8 Linh đi bán vé số về bị hụt hơn 300.000 đồng. Nghe đại lý vé số báo, bà Trương Thị Quy (33 tuổi) tìm đánh con gái.
Trong cơn tức giận, người mẹ được cho là hắt xăng vào người Linh, châm lửa đốt khi về đến nhà. Cô bé khóc, chạy lại ôm mẹ khiến cả hai cùng cháy. Hàng xóm phát hiện dùng nước dập lửa, đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Do bị bỏng nặng, bé Linh được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.
Linh là con giữa trong gia đình có 3 chị em, khá khó khăn. Cha bị tai nạn giao thông nằm liệt giường, vừa mất 8 tháng trước. "Con Linh nó không đi học nhưng ngoan hiền lắm. Cách đây 2 năm nó đã đi bán vé số, mỗi ngày kiếm được 50.000-100.000 đồng phụ mẹ nuôi em út đang học lớp ba", bà Duy cho biết thêm.
Bệnh viện huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, bà Quy đang được điều trị tại đây nhưng chỉ bị bỏng nhẹ, có thể xuất viện sớm. Người mẹ tỏ ra hối hận nhưng không thừa nhận hắt xăng đốt con gái mà cho rằng chỉ muốn doạ, trong lúc mẹ con giằng co bịch xăng thì xảy ra chuyện.
Công an huyện Bắc Bình đang điều tra, làm rõ.
Duy Trần