Khoảng 16h chiều 1/4, ông Nguyễn Đức Thương (52 tuổi, trú tổ 155 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm bảo vệ tại một địa điểm thuộc công ty xử lý rác thải công nghiệp Ánh Dương (đóng tại bãi rác Khánh Sơn cũ), đứng nói chuyện với nữ giám đốc và chuẩn bị lĩnh lương.
Lúc này, con trai ông Thương là Nguyễn Phước Linh (23 tuổi) xuất hiện và cầm hai hòn đá tiến lại gần. "Linh ném đá trúng vào đầu ông Thương, rồi cầm hai con dao lao vào đuổi theo, đâm cha mình nhiều nhát", bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, giám đốc công ty kể.
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Thương. Ảnh: Nguyễn Đông |
Bà Uyên chạy ra ngoài tri hô nhưng khu vực này không có công nhân làm việc, khi quay lại thấy ông Thương gục chết dưới đất. Còn Linh lấy xe máy dựng sẵn trước phòng bảo vệ bỏ trốn. Lát sau, Linh quay trở lại nơi gây án và bị công ăn bắt giữ.
Công an quận Liên Chiểu và dân phòng có mặt bảo vệ hiện trường để pháp y khám nghiệm tử thi, trước sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân địa phương. Đến 20h, thi thể ông Thương được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo lời bà Uyên, ông Thương làm bảo vệ tại công ty khoảng 9 tháng nay, mức lương 2,5 triệu đồng/tháng không đủ trang trải cuộc sống nhưng vợ chồng ông cùng hai người con luôn sống thuận hòa. Linh là con trai cả, đã nghỉ học, bản tính hiền lành.
Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Nguyễn Đông