Teng Jindi, mẹ của Wang Kouma, có 7 người con và không ai trong số họ muốn nuôi bà. Đầu năm ngoái, chính quyền thu đất của bà cụ và đền bù 270.000 nhân dân tệ (gần 40.000 USD). Do Wang cầm số tiền đền bù nên anh ta phải chịu trách nhiệm nuôi mẹ.
Vào tháng 10 năm ngoái, cảnh sát tìm thấy bà Teng Jindi lang thang tại quảng trường Nhân dân. Tổ dân phố trong phường mà bà sinh sống đã tìm một nhà trọ cho bà. Sau đó họ yêu cầu Wang và 6 người con còn lại chăm sóc bà, nhưng tất cả đều từ chối. Thậm chí không có ai tới thăm bà cụ ở nhà trọ.
Trước tòa, Wang nói rằng mẹ anh ta biến mất khi anh ta đi mua thuốc lá và tổ dân phố không hề cung cấp địa chỉ của bà cho anh ta.
Một cụ già ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: flickr.com. |
Luật pháp Trung Quốc quy định rằng những công dân ruồng bỏ cha mẹ già, con nhỏ, một thành viên trong gia đình mắc bệnh hoặc bị khuyết tật sẽ bị phạt tù. Mức án cao nhất dành cho tội danh này là 5 năm.
Tòa án quận Zhabei, thành phố Thượng Hải tuyên phạt Wang Kouma 18 tháng tù trong phiên xét xử ngày 18/12. Bà Teng Jindi bất hạnh không phải chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật dành cho đứa con bất hiếu, bởi bà đã qua đời vào tháng 1 năm nay.
Vụ án cho thấy một vấn đề nổi cộm trong xã hội Trung Quốc: chăm sóc người già. Sau ba thập kỷ sống trong thời đại kinh tế thị trường, mô hình gia đình truyền thống của Trung Quốc đã bị phá vỡ. Ở nông thôn, nhiều người già không có lương hưu và cũng không thể tiếp cận các viện dưỡng lão nên họ không thể sống độc lập nếu bị con cái bỏ rơi. Ngay tại Thượng Hải, số người trong độ tuổi từ 60 trở nên chiếm hơn 1/5 dân số.
Zhang Jiehai, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội Thượng Hải, nhận xét: “Tôi cho rằng những vụ án như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai”.
Minh Long (theo AFP)