Richard Swanson với chiếc ba lô trên vai, định rê bóng từ Mỹ tới Brazil để vận động cho dự án từ thiện thì thiệt mạng trên đường cao tốc. Ảnh: MelissaHeitkampPhotography
Telegraph dẫn lời cảnh sát ở thành phố Lincoln, bang Oregon, hôm qua cho biết Richard Swanson, 42 tuổi, hôm 14/5 bị xe tải đâm khi đang đi bộ xuống phía nam trên đường cao tốc 101, gần rìa thành phố. Người lái xe vẫn chưa bị buộc tội.
Swanson, người rời thành phố Seattle hôm 1/5, dự định rê bóng qua 11 nước đến Sao Paulo, Brazil đúng dịp giải bóng đá World Cup 2014. Anh định đi để vận động cho Dự án One World Futbol, có trụ sở ở Berkeley, California, có mục tiêu quyên góp những quả bóng đá cho người dân ở những nước phát triển.
"Tôi cảm thấy số mệnh bảo tôi rằng tôi nên tham gia hành trình này", Daily News từng dẫn lời Swanson nói. Anh cho biết đây sẽ là hành trình của cuộc đời, nơi anh sẽ đẩy bản thân vượt qua giới hạn anh nghĩ mình có thể làm.
Richard Swanson rong ruổi cùng quả bóng. Ảnh: Twitter |
"Chúng tôi thấy đau buồn sâu sắc khi biết về cái chết của Richard", Lisa Tarver, giám đốc điều hành Dự án One World Futbol cho biết trong một tuyên bố. "Anh ấy là một người đàn ông truyền cảm hứng cho người khác, trong thời gian ngắn đã bước vào cuộc đời của nhiều người. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình anh".
AP dẫn lời Kristi Schwesinger, bạn thân của Swanson, nói rằng anh đã làm nghề thám tử tư trong nhiều năm. Anh tiếp tục làm nghề thiết kế đồ họa, rồi kiếm tìm một cuộc phiêu lưu mới sau khi bị sa thải.
Swanson khởi đầu hành trình với dép xỏ ngón, nhưng sau đó chuyển sang dép leo núi ở Portland, Oregon. Anh đã ngủ nhờ những người lạ anh làm quen trên đường.
Những người bạn đang nói về việc lập quỹ để tưởng nhớ Swanson và đưa hai con trai anh đến Brazil xem World Cup.
"Điều khó khăn nhất là anh còn quá trẻ", Schwesinger nói. "Mới hôm nay chúng tôi còn đang định tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh ý vào ngày Chủ nhật. Anh ấy quá trẻ, đầy sức sống, và tràn hứng khởi đối với hành trình của mình. Việc anh ấy bị cướp khỏi chúng ta quá sớm là điều thực sự rất đau lòng".
Trọng Giáp