Cựu binh Mãnh Hổ Ken Kerney, người không tham gia vào các vụ thảm sát: "Khi anh đã bước qua ranh giới thiện ác, anh sẽ tiếp tục làm việc đó, càng ngày càng mạnh tay hơn. Và đó là những gì đã xảy ra". |
Giải thưởng Taylor Family lập ra từ năm 2002, do Quỹ Báo chí Nieman tại Đại học Harvard (Mỹ) tiến hành xét duyệt, được trao tặng hằng năm.
Phóng sự về Mãnh Hổ xoay quanh 7 tháng của trung đội này ở Quảng Nam, Quảng Ngãi năm 1967 và các vụ thảm sát dân thường, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nhóm phóng viên của Toledo Blade còn phát hiện ra rằng các quan chức quân sự biết về các hoạt động này, nhưng không làm gì để ngăn chặn chúng.
“Các phóng viên đã cố gắng hết sức để giữ được tính khách quan trong khi viết bài. Họ gặp tất cả các nhân vật có liên quan. Họ nhìn nhận vụ việc trong bối cảnh lịch sử của nó và xoáy sâu vào cả những khía cạnh khác. Tại sao một số binh lính làm việc đó, còn một số thì không? Họ xử lý một chủ đề cực kỳ nhạy cảm một cách rất sâu sắc”, các thành viên trong ban xét giải bình luận.
M.C. (theo AP)