Lá thư chứa vi khuẩn than gửi Tom Dashle: "Mỹ phải chết. Israel phải chết". |
Một trong những đặc điểm của người này là quen làm công việc nguy hiểm và tiếp xúc với những chất cực độc. FBI cũng cho rằng hắn “có kiến thức cơ bản về khoa học, ít nhất cũng rất yêu khoa học”, nhưng nghề nghiệp biến hắn thành người rất ít giao tiếp. Như vậy, có thể tác giả của các bức thư chứa chất bột trắng là nhân viên phòng thí nghiệm.
Ngoài ra, thủ phạm gieo rắc bệnh than không hề chọn lựa các nạn nhân một cách ngẫu nhiên mà rõ ràng là có ý thức xác định địa chỉ và mã vùng của mỗi nạn nhân để gửi thư vì một ý nghĩa nào đó. Chẳng hạn, tòa soạn NBC, New York Post và văn phòng Thượng nghị sĩ Tom Daschle bị chọn bởi theo FBI, “ở những nơi này, tên khủng bố cảm thấy một bầu không khí thiếu tôn trọng lẫn nhau”. Nói chung, các cơ quan bị hắn gửi thư chứa vi khuẩn than đến đều là những nơi hắn có ác cảm đã lâu.
Tuy nhiên, những thông tin ban đầu của FBI chưa đủ để xác định thủ phạm là công dân Mỹ hay người nước ngoài. FBI cũng nói rằng họ không thể đưa ra kết luận ngay, chỉ kêu gọi công chúng giúp đỡ truy tìm manh mối. Chuyên gia phân tích hành vi Jim Fitzgerald cho biết: “Chúng tôi không loại trừ bất cứ kẻ tình nghi và tổ chức nào. Thủ phạm có thể có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda, nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy mối liên quan cụ thể, trực tiếp và rõ ràng nào giữa vụ việc và những mắt lưới trong Al-Qaeda”.
Sau vụ khủng bố nước Mỹ (ngày 11/9), người đàn ông nọ càng trở nên kín đáo hơn. Cung cách hoạt động thường ngày của hắn cũng thay đổi. FBI nhận định: “Có lẽ hắn không hứng thú gì với sự kiện 11/9 và đã dùng kháng sinh đột ngột”. Theo FBI, trong tình hình hiện nay, khi các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin về nạn dịch than ở Mỹ, có thể thủ phạm của những bức thư chứa vi khuẩn than đã thay đổi vẻ bề ngoài của mình, tỏ ra lo âu rõ rệt, sống đồng bóng và ngày càng khép kín hơn.
Đoan Trang (theo AP)