"Tôi đã không có đủ tiền để đi bác sĩ", người nông dân 43 tuổi cho biết khi bà đứng giữa ruộng lúa ở miền bắc Thái Lan. "Tôi không có đủ 200 baht (5 USD) để trả bác sĩ nếu bị cúm". Thaksin đã lập nên hệ thống hỗ trợ y tế, theo đó những người nghèo chỉ phải trả không quá 30 baht cho mỗi lần khám. "Kể từ đó tôi không lo lắng nữa", Chaithip nói. Thaksin, người vừa bị các nhà lãnh đạo quân đội lật đổ, đã rất khó khăn trong chuyện tìm kiếm hậu thuẫn của người dân thành thị. Nhưng ở những vùng nông thôn, sự ủng hộ dành cho ông không thay đổi. Sau khi lên làm thủ tướng năm 2001, ông thực thi nhiều chính sách dân túy và bơm tiền vào khu vực kinh tế nông thôn. Các làng xã có tiền, nông dân vui sướng vì được ưu đãi và Thaksin xây dựng thành trì chính trị cho ông, những người sẽ đứng lên ủng hộ khi ông chịu áp lực chính trị. Khoảng 150.000 người ủng hộ Thaksin đã tuần hành trên các đường phố Chiang Mai hồi tháng ba để đáp lại các cuộc biểu tình chống ông tại Bangkok. Giờ đây, mất đi nhà lãnh đạo vốn quan tâm đến đời sống của mình, những người nông dân lo lắng về tương lai. "Thaksin là vị thủ tướng đầu tiên quan tâm đến chúng tôi. Trước thời ông ấy, chính phủ không giúp đỡ gì chúng tôi hết", Kasem Jungkeaw cho biết trong ngôi nhà nhỏ một tầng bằng xi măng. "Nếu chính phủ mới không quan tâm đến nông dân, chúng tôi sẽ rất khó khăn", người đàn ông 65 tuổi nói. Kasem cho hay dưới thời Thaksin, mỗi tháng ông kiếm được khoảng 120 USD. Chính phủ cũng cho vay tiền để ông mua nông cụ. Thaksin bị lật đổ đêm thứ ba bởi chính quân đội của ông do tướng Sonthi Boonyaratglin, người cáo buộc ông chia rẽ đất nước, cầm đầu. Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ ông như Chankeaw Seansupa, Thaksin là nhà lãnh đạo đã chấm dứt sự chia rẽ bằng việc tôn trọng những người nghèo ở nông thôn, điều mà các chính phủ trước chỉ dành cho những ai lắm tiền nhiều của. "Ông ấy đến làng tôi và lắng nghe những vấn đề chúng tôi gặp phải. Ông ấy nhanh chóng giải quyết vấn đề tưới tiêu mà chúng tôi kêu ca nhiều thập kỷ nay. Đó là người đàn ông của hành động", Chankeaw nói. "Ông ấy tôn trọng chúng tôi. Tôi rất buồn vì ông ấy bị lật đổ như thế này và lo rằng chính phủ mới sẽ bỏ rơi chúng tôi". Như những người từng hưởng lợi từ chương trình y tế của Thaksin, Chankeaw bắt đầu lo lắng về tương lai. "Tiền khám chữa bệnh đã thực sự là chuyện đau đầu với chúng tôi, nhờ Thaksin, chúng tôi không phải lo lắng nữa. Hy vọng trong tương lai cũng thế", ông nói. Ngọc Sơn (theo Daily News) |