John Mark Karr vào phòng xử. Ảnh: AP. |
Thẩm phán Rene Chouteau ra lệnh thả John Mark Karr ngay lập tức, vì cho rằng các công tố viên không có đủ bằng chứng để đưa vụ này ra tòa. Như vậy, hai tháng phải trải qua hệ thống hình sự Mỹ của Karr, kể từ khi nhân vật này bị dẫn độ từ Thái Lan vì bị nghi giết hoa hậu trẻ em 6 tuổi JonBenet Ramsey, đã chấm dứt.
Karr, 41 tuổi, về California, để đối mặt với cáo trạng tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em đã có từ 5 năm trước, sau khi bằng chứng ADN cho thấy anh ta không phải là người giết JonBenet.
Vụ xét xử mới nhất cũng nhanh chóng kết thúc, vì các nhà điều tra thừa nhận họ đã để mất những bằng chứng quan trọng thu được trên máy tính của Karr hồi tháng 4/2001, khi anh ta đang làm giáo viên. Bên công tố không thể chứng minh được các bức ảnh khiêu dâm trẻ em đã được tải xuống máy tính lúc nào. Thực ra cho dù Karr có bị kết án, anh ta cũng sẽ được tự do, vì nhân vật này từng ngồi tù vài tháng chờ xét xử năm 2001. Phía công tố chỉ muốn Karr bị liệt vào danh sách những kẻ từng phạm tội về tình dục.
Karr rời nhà tù trên chiếc xe thể thao màu đen Volvo mà không đưa ra lời bình luận nào.
“Chúng tôi đã ngỡ rằng bên công tố sẽ đi đến cùng, bất kể bằng chứng của họ có thế nào”, luật sư biện hộ Robert Amparan. “Tôi ngạc nhiên và vui mừng là họ đã làm một việc đúng đắn”.
M.C. (theo AP)